Theo nguyên tắc bắt thăm chia bảng, đội chủ nhà và đội ĐKVĐ phải nằm ở 2 bảng đấu khác nhau, nhưng rõ ràng BTC đã rất khéo sắp xếp, khi chọn trận đấu khai mạc giải là cuộc chiến “Gạch” – “Gỗ”.
(TT&VH) -
Theo nguyên tắc bắt thăm chia bảng, đội chủ nhà và đội ĐKVĐ phải nằm ở 2 bảng đấu khác nhau, nhưng rõ ràng BTC đã rất khéo sắp xếp, khi chọn trận đấu khai mạc giải là cuộc chiến “Gạch” – “Gỗ”. Trên bình diện đội 1, đây hẳn là 2 ông kẹ của BĐVN, kể từ ngày gắn mác lên chuyên. V-League ở tuổi lên 10, họ vẫn là 2 trong số những đội bóng giàu thành tích nhất, với 2 chức vô địch (bằng với B.BD). Nhưng vào thời điểm hiện tại, họ lại đang suy yếu. Mỗi lần nhắc đến cái tên HA.GL và ĐT.LA, những ký ức lại tràn về.
ĐT.LA trong quá khứ từng tạo nên những hiện tượng ở giải đấu trẻ U21, nhưng họ vẫn chưa được coi là cái nôi đào tạo trẻ. Tương tự như thế là với HA.GL, dù VCK 2006, họ từng vào chơi trận chung kết (thua Tiền Giang). Nếu thể hiện tốt ở giải đấu lần này, đây hẳn là cột mốc để họ thay đổi các chiến lược làm bóng đá và bắt thiên hạ phải nhìn mình bằng một ánh mắt khác.
HA.GL đã có những tăng cường đáng kể về lực lượng, khi không phải trải qua vòng bảng. Cụ thể, họ mượn 3 cầu thủ của TDC.BD là Đức Tài, Trọng Phú và thủ thành Xuân Nam. Nhưng, nhiều khả năng HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chỉ dùng rất hạn chế “người ngoài”, vì lý do tế nhị. Trong khi đó, ĐT.LA gần như là nguyên bản đội bóng từng giành ngôi nhất bảng ở vòng đấu loại. Vì thế, trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Và trong khi HA.GL cùng ĐT.LA “lưỡng long tranh đấu”, thì 2 cái nôi đào tạo trẻ còn lại trong bảng là Nam Định và Bình Định, có thể sẽ được lợi. Pleiku từng lưu giữ những kỷ niệm đẹp với người thành Nam, bằng chức vô địch chính giải đấu này, năm 2004 (sau khi Nam Định đã hạ Khánh Hòa ở chung kết).
CCKM