Nhìn lên bảng xếp hạng Bundesliga sau bảy vòng đấu, thật không dễ nhận ra ngay vị trí của những đội bóng từng nằm trong Top 3 của mùa giải trước.
(TT&VH) -
Nhìn lên bảng xếp hạng Bundesliga sau bảy vòng đấu, thật không dễ nhận ra ngay vị trí của những đội bóng từng nằm trong Top 3 của mùa giải trước. Đương kim vô địch Bayern tụt xuống vị trí thứ 12, xếp ngay trên đội đứng thứ ba là Bremen, trong khi á quân Schalke vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ hai, nhưng tính từ dưới lên.Dẫn dắt Bayern, Schalke và Bremen đều là những huấn luyện viên danh tiếng.
Louis van Gaal được xem là nhà cầm quân xuất sắc nhất của bóng đá Hà Lan thời kỳ hậu Johan Cruyff, Felix Magath là chiến lược gia tài năng và thành công nhất của bóng đá Đức trong khoảng mười năm qua, còn Thomas Schaaf thì đã quá nổi tiếng với phong cách tấn công đầy cống hiến. Trước đây, họ có một điểm chung là từng gặt hái thành công. Bây giờ, họ cũng có một điểm chung khác, là đang thất bại thảm hại. Với tư cách là đương kim vô địch, Bayern của Van Gaal đang tạm xếp thứ 12, kém đội dẫn đầu Mainz tới 13 điểm chỉ sau bảy vòng đấu. Tệ hơn, á quân Schalke thậm chí còn không ngóc đầu lên được, đang ngụp lặn ở vị trí áp chót với vỏn vẹn bốn điểm. Cũng có tám điểm như Bayern nhưng Bremen đang tạm xếp thứ 13 vì một hàng thủ hoạt động quá tồi, thủng lưới đến 16 bàn, chỉ hơn mỗi Gladbach với “thành tích” 20 bàn thua.
|
Magath đang đứng trước bờ vực - Ảnh Reuters |
Dường như cả Bayern, Schalke, Bremen và có thể kể thêm Stuttgart đang mắc phải “hội chứng” suy giảm hệ thống miễn dịch. Bằng chứng là những đội bóng “khỏe mạnh” này lại rất dễ bị các đối thủ yếu hơn tấn công. Đến hùng mạnh như Bayern mà cũng phải bất lực nhìn pháo đài Allianz Arena bị
“tý hon” Mainz đánh sập thì cũng không quá khó hiểu về những thất bại của Schalke hay Bremen. Ở mỗi đội bóng đều tồn tại những vấn đề riêng, có những điểm chung và sự khác biệt. Bayern và Bremen thiếu sự chuẩn bị lực lượng và bị cơn bão chấn thương tàn phá, trong khi Schalke lại thay đổi quá nhiều, đến mức đánh mất những gì hay nhất, tốt đẹp nhất mà họ đã dày công xây dựng ở mùa giải trước. Bayern và Bremen phải gồng mình thi đấu trong hoàn cảnh mất những cầu thủ quan trọng bậc nhất, còn Schalke chưa có đủ thời gian cho các tân binh tìm được tiếng nói chung trên sân cỏ.
Nếu như Van Gaal và Schaaf có dấu hiệu chủ quan trong việc xây dựng lực lượng cho mùa giải mới, tham gia quá ít vào thị trường chuyển nhượng để tạo chiều sâu cho đội hình, thì ngược lại, Magath lại có phần tự tin thái quá về khả năng điều binh của mình. Heiko Westermann và Rafinha ra đi, để lại những lỗ hổng quá lớn ở hàng phòng ngự mà một mình Christoph Metzelder không đủ sức lấp đầy, trong khi Raul Gonzalez lại thiếu một người có khả năng chuyền bóng tốt để dứt điểm. Raul không còn trẻ và khỏe như Klaas-Jan Huntelaar để có thể di chuyển rộng và săn bóng một cách tích cực. Lối chơi của chân sút người Tây Ban Nha thiên về chớp cơ hội và dứt điểm nhiều hơn. Ivan Rakitic cũng như tân binh Jose Maunel Jurado chưa thể nào mang đến những đường chọc khe thông minh để từ đó Raul có thể phát huy kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của một tay săn bàng hàng đầu trong làng bóng đá châu Âu.
Thật khó tin là Van Gaal, Magath và Schaaf sẽ bị sa thải. Bayern vừa tuyên bố gia hạn hợp đồng với Van Gaal thêm một năm nữa, đến mùa Hè 2012. Magath thì vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo Schalke, trong khi Schaaf chưa bao giờ phải quá lo lắng về vị trí của mình ở Bremen trong vòng một thập kỷ gần đây. Nhưng cũng thật khó hiểu khi các chiến lược gia đại tài này lại để đội bóng mà họ đang dẫn dắt ngụp lặn lâu đến thế.
Hà Minh Chi
|
Nhất
Đương kim vô địch Bayern là đội bóng có hàng tấn công tệ nhất, mới ghi được vỏn vẹn năm bàn, trong đó đã bao gồm một bàn phản lưới nhà của trung vệ Bo Svensson, “quà biếu” trong trận gặp Mainz.
Nhì
Bremen là đội bóng có hàng phòng ngự tệ thứ hai ở Bundesliga, thủng lưới 16 lần, chỉ nhỉnh hơn mỗi “thành tích” 20 bàn thua của Gladbach.
Ba
Schalke nằm trong nhóm các đội có hàng tấn công tệ thứ ba ở Bundesliga, bằng St. Pauli với vỏn vẹn tám bàn thắng, chỉ nhỉnh hơn Bayern (5 bàn), Cologne và Nuremberg (7 bàn). |