(TT&VH) -
Kể từ mùa 1974-1975 đến giờ Stuttgart mới có khởi đầu tồi tệ như vậy. Qua 7 vòng đấu, đội bóng này đã để thua đến 6, hiện đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 3 điểm. Đã có lúc tưởng chừng “Thiên nga trắng” sẽ thoát khỏi cơn khủng hoảng để trở lại mạnh mẽ khi họ liên tiếp quật ngã Young Boys 3-0 rồi Gladbach 7-0. Thế nhưng đấy chỉ là một phút lóe sáng của đội chủ sân Mercedes Benz. Sau những trận thắng tưng bừng, đoàn quân của HLV Christian Gross đã trở lại với bộ mặt bạc nhược của giai đoạn trước, không thể tiến hành một cuộc cách mạng Vĩ đại (trong tiếng Đức Gross có nghĩa là Vĩ đại) giống như mùa trước. Sau quãng nghỉ 2 tuần để các đội tuyển quốc gia tập trung,
Stuttgart sẽ bước vào tháng sinh tử với hàng loạt trận đấu khó khăn ở cả Bundesliga lẫn Europa League với những đối thủ xương xẩu như Bremen, Wolfsburg hay đội đang cùng cảnh ngộ Schalke. Phong độ kém cỏi, tinh thần rệu rã nhưng vận đen vẫn chưa thôi đeo bám “Thiên nga trắng” khi trong 3 vòng tới trung vệ Delpierre sẽ không thể thi đấu do mới dính thẻ đỏ trong trận gặp Frankfurt cuối tuần qua. Nếu tiếp tục thua trong những trận này, Stuttgart có nguy cơ trở thành Hertha Berlin thứ 2. Còn nhớ mùa trước đội bóng thủ đô đã chơi cực kỳ kém cỏi ở lượt đi (chỉ thắng 1, hòa 3 và thua tới 13) nên giai đoạn hai dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không sao thoát được nhóm “cầm đèn đỏ”, kết quả là phải xuống hạng.
|
Gross nhiều khả năng sẽ bị trảm - Ảnh Getty |
Việc Stuttgart phải xếp ở vị trí đội sổ là điều ít ai nghĩ đến bởi so với mặt bằng chung, lực lượng của đội bóng này khá mạnh. Trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, chỉ có sự ra đi của tiền vệ trung tâm Sami Khedira là đáng kể, Stuttgart vẫn giữ được các trụ cột như Cacau, Christian Traesch hay Tasci. Đội bóng này cũng bổ sung thêm được một vài cầu thủ khá chất lượng, trong đó nổi bật nhất là nhà cựu vô địch thế giới năm 2006 Mauro Camoranesi. Trong thời gian qua, tiền vệ người Italia là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở Stuttgart.
Có lực lượng khá như vậy nhẽ ra “Thiên nga trắng” phải đạt được một vị trí cao hơn, thay vì phải lẹt đẹt nơi đáy bảng xếp hạng như lúc này. Thực ra cũng không phải đến mùa này Stuttgart mới khởi đầu đì đẹt mà vài năm gần đây đội bóng này thường nhập cuộc rất chậm. Hai mùa qua, Stuttgart luôn chơi rất dở trong giai đoạn lượt đi. Kết thúc nửa đầu mùa trước, đội bóng này chỉ xếp thứ 4 từ dưới lên còn mùa trước nữa, thành tích của “Thiên nga trắng” cũng chỉ là vị trí thứ 10. Dường như căn bệnh chậm nóng máy đã trở thành “truyền thống” của đội bóng này.
Để giải quyết vấn đề, hai mùa qua ban lãnh đạo Stuttgart đã chọn giải pháp thay HLV và liều thuốc này ngay sau đấy đã phát huy tác dụng. Giai đoạn hai mùa 2008-2009, Markus Babbel lên thay Armin Veh và đã đưa “Thiên nga trắng” cất cánh, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, giành được cả suất dự Champions League. Một năm sau người hùng Babbel phải nhường ghế nóng cho Gross và chiến lược gia người Thụy Sỹ đã trục vớt thành công con tàu đắm Stuttgart, đưa nó cán đích ở vị trí thứ 6, được dự Europa League.
Để giải quyết tình hình hiện nay, có lẽ Stuttgart sẽ “bổn cũ soạn lại”, tìm một HLV mới đưa về thay cho Gross. Tuy giám đốc thể thao Fredi Bobic tuyên bố rằng thuyền trưởng người Thụy Sỹ sẽ chẳng đi đâu nhưng các báo thể thao của Đức đã đưa ra một danh sách HLV đang được “Thiên nga trắng” để ý như Krassimir Balakov, Christoph Daum và cả Juergen Klinsmann. Có thể khi thay tướng Stuttgart sẽ đổi vận giống 2 lần trước nhưng lãnh đạo đội này cũng nên tìm cách ổn định phong độ cho đội bóng bởi nếu cứ thất thường như lúc này, liệu có còn HLV nào dám đến hành nghề ở miền đất dữ Mercedes Benz?