thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Khách "nhà đài"

02/10/2010 06:45 GMT+7

Nhân có mấy ngày nghỉ dịp 2/9, anh Chính về thăm nhà. Cùng đi với anh có một người khách. Anh giới thiệu với ông nội: - Đây là anh Hà Sinh, bạn cháu. Anh ấy là bình luận viên (BLV) thể thao của đài truyền hình.

(TT&VH cuối tuần) - Nhân có mấy ngày nghỉ dịp 2/9, anh Chính về thăm nhà. Cùng đi với anh có một người khách. Anh giới thiệu với ông nội:

- Đây là anh Hà Sinh, bạn cháu. Anh ấy là bình luận viên (BLV) thể thao của đài truyền hình.

Ông Nguyên là một nông dân thứ thiệt. Ở tuổi 65 nhưng sức lực ông như vẫn dư thừa nhờ lao động. Đi đứng nhanh nhẹn, gân cốt nổi như lươn, đầu óc sáng suốt…, con cháu vẫn gọi ông là “lực năng cử đỉnh”.


Biết Hà Sinh là BLV thể thao, ông Sinh vui lắm bởi các chương trình truyền hình trực tiếp các môn thể thao chính là “bạn” của ông. Ông nói với Hà Sinh:


- BLV thể thao là công việc quan trọng lắm, không có những người như cháu chắc những người ở vùng sâu, vùng xa như ông không biết ra tấm ra món từng môn thể thao như thế nào. Cháu phải kể cho ông nghe làm thế nào các cháu có được những lời bình luận hay như… rót mật vào tai người xem vậy?


Hà Sinh chớp mắt cảm động. Lời động viên của bậc “tiền bối” là phần thưởng không gì sánh bằng với anh. Anh thầm hứa sẽ làm việc tốt hơn nữa để xứng đáng với lời khen ấy. Gần 1 giờ đồng hồ anh say sưa kể cho ông nghe công việc hấp dẫn nhưng cũng lắm khó khăn của mình. “Cháu phải vùi đầu đọc sách báo, học ngoại ngữ để tham khảo cách bình luận và nội dung bình luận của các BLV nổi tiếng thế giới, cả xỏ giày vào sân đá… phủi để biết cảm giác của cầu thủ”, và thành thật:


- Cháu còn nhiều sai sót lắm ông ạ. Hàng tuần cháu nhận được rất nhiều thư góp ý của bạn xem truyền hình. Đó là những đòi hỏi thực tế buộc cháu phải tự hoàn thiện mình. Cháu luôn có sự cạnh tranh của đồng nghiệp nên cần phải làm việc rất nhiều.


Ông Nguyên ngồi nghe rất hứng thú. Bỗng ông hỏi:


- Cháu nói rằng có nhiều thư góp ý của bạn xem truyền hình. Ông hỏi thật nhé, tại sao trong các buổi bình luận môn cầu lông, cháu lại thường xuyên nói là “san hòa tỉ số”? Ông thấy các BLV khác của đài cháu cũng hay dùng như thế. Ông không phải là nhà ngôn ngữ học nhưng xưa nay các cụ vẫn dùng “san bằng” chứ không “san hòa”. Chẳng có ai nói vậy trừ các BLV đài cháu.


Hà Sinh đỏ mặt lên. Anh nói:


- Đây là việc rất tế nhị ông ạ. Trưởng phòng của đài cháu mỗi lần bình luận đều nói “san hòa” chứ không nói san bằng. Chúng cháu biết ông ấy nói thế là sai nhưng ông ấy là “sếp”, chúng cháu mà nói “san bằng” có khi mất nghiệp. Nói lắm thành quen ông ạ.


Nói thêm vài chuyện rồi Hà Sinh rụt rè hỏi:


- Trong các câu bình luận của cháu, ông ấn tượng nhất câu nào?


Ông Nguyên cười hà hà:


- Ông khoái nhất câu “tất cả những quả sút xa của đối phương đều bị thủ môn Nguyễn Văn Gần bắt gọn”. Câu bình đó ở giải U21 Báo TN. Nguyễn Văn Gần là thủ môn đội U21 Đồng Tháp.


Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN