
XM.HP: Trông cả vào ông Ngọc Hảo
Thất bại trong việc níu kéo ông Vương Tiến Dũng, XM.HP đã có hẳn 2 phương án tìm HLV mới. Hoặc là ông Nguyễn Ngọc Hảo đang thất sủng ở Nam Định hoặc là một ông thầy ngoại.
(TT&VH) - Thất bại trong việc níu kéo ông Vương Tiến Dũng, XM.HP đã có hẳn 2 phương án tìm HLV mới. Hoặc là ông Nguyễn Ngọc Hảo đang thất sủng ở Nam Định hoặc là một ông thầy ngoại. Lựa chọn tất yếu…
Ưu tiên số 1 của XM.HP vẫn là HLV Vương Tiến Dũng, nhưng ông Dũng thẳng thừng từ chối vì cảm thấy hết động lực với đội bóng đất Cảng. Cái lắc đầu của ông Dũng đã đẩy XM.HP vào thế khó, bởi êkíp lãnh đạo mới không có mối quan hệ trong giới bóng đá, không có khả năng thẩm định khả năng của các HLV. Nhờ “cố vấn” Trần Văn Phúc, XM.HP có 3 phương án: ông Phạm Công Lộc ở CS.Đồng Tháp, ông Nguyễn Ngọc Hảo và phương án cuối cùng là tìm một HLV ngoại.
Ông Phạm Công Lộc ngại ra Hải Phòng và vướng biên chế nên đã từ chối. HLV ngoại thì quá phiêu lưu, bởi một đội bóng đầy cá tính như XM.HP rất khó tiếp nhận một nhân tố mới, mà thất bại của Alfred Riedl ở V-League 2009 là bài học nhãn tiền.
Việc mời ông Nguyễn Ngọc Hảo chẳng khác một canh bạc của XM.HP Nhìn đâu cũng không xuôi, XM.HP buộc phải tính đến chuyện mời ông Ngọc Hảo của M.Nam Định. Trong tính toán của XM.HP, ông Hảo là người phù hợp nhất. XM.HP hiện có 3 cầu thủ người Nam Định là Xuân Phú, Đức Dương và Quang Huy. Nhờ 3 trò cũ, ông Hảo có thể làm chủ được phòng thay đồ của đội.
Về chuyên môn, ông Hảo không phải tay mơ. M.Nam Định thời đỉnh cao (2004-2005) có dấu ấn của ông Hảo, K.Khánh Hòa trở thành “ngựa ô” năm 2007 cũng nhờ một tay vị HLV này. Với những dữ liệu này, XM.HP đã chính thức đặt vấn đề với ông Nguyễn Ngọc Hảo.
Ông Hảo đang thất sủng ở M.Nam Định, đang sắm vai một nhân viên quèn, vì thế lời mời của XM.HP có thể xem là cơ hội nghề nghiệp. Nhưng không dễ để ông Hảo ra đi, bởi ông đang thuộc biên chế Sở VH-TT-DL Nam Định.
Cần một cái gật đầu, một con dấu, ông Hảo mới có thể đến XM.HP. Năm 2007, Nam Định dễ dàng để ông Hảo đến K.Khánh Hòa, nhưng XM.HP thì chưa chắc, bởi đội bóng này không có mối quan hệ tốt với thành Nam. Hiện XM.HP đang cậy nhờ HLV Trần Văn Phúc, người được xem là thầy của ông Ngọc Hảo, tác động để có được vị HLV này.
Hay là canh bạc?
XM.HP xem HLV Nguyễn Ngọc Hảo là sự lựa chọn tất yếu, song việc ông Hảo có đến và có mang lại thành công hay không lại là dấu hỏi lớn. Về khả năng thành công, bản thân ông Hảo cũng không dám chắc, bởi XM.HP hiện đã khác trước rất nhiều.
Họ đã không còn thủ lĩnh Leandro, đã mất Minh Đức và chưa có sự bổ sung nào đáng kể. Với lực lượng hiện có, XM.HP chỉ là đội bóng tầm trung. Nhưng dù với lực lượng nào, áp lực thành tích của XM.HP ở mùa tới là không hề nhỏ.
Họ phải vừa đá vừa nhìn về chiếc HCB như một cái mốc phải vượt qua, hoặc chí ít là đạt đến. Ông Ngọc Hảo đã có những dấu ấn khá rõ nét về chuyên môn, nhưng ông chưa thực sự nếm trải cảm giác phải cầm quân mà áp lực thành tích đè nặng.
M.Nam Định thời ông Hảo không đặt mục tiêu vô địch, K.Khánh Hòa năm 2007 chỉ cần trụ hạng là thành công. Ông Hảo có đứng vững trước áp lực thành tích và cả những đòi hỏi khắt khe của CĐV Hải Phòng về lối chơi, về phong cách thi đấu?
XM.HP là đội bóng đấy cá tính, không dễ chấp nhận những cá nhân đến từ phương trời khác. Đức Dương, Xuân Phú là những cầu thủ tốt của M.Nam Định, nhưng về XM.HP, họ không để lại ấn tượng gì. Trên cabin huấn luyện, HLV Riedl và ngay cả HLV bản địa Đinh Thế Nam cũng phải bật bãi vì không chịu nổi áp lực hoặc bị cầu thủ bất hợp tác.
Ông Hảo không phải mẫu HLV có thứ “kỷ luật sắt”, và khi đã quen làm việc với những cầu thủ biết điều, liệu ông có thuần hóa được những cá nhân luôn sẵn sàng thể hiện “cái tôi” của XM.HP? Với những dấu hỏi ấy thì việc mời ông Hảo chẳng khác một canh bạc của XM.HP.
Tề Hiền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN