Ba đời nhà người đẹp chẳng ai làm nghệ thuật, bản thân người đẹp cũng chẳng có chút năng khiếu gì, nhưng khi nhà báo hỏi, có thể 90% người đẹp sẽ trả lời: "Nếu có cơ hội em sẽ làm nghệ thuật".

Tôi không rõ Nghệ thuật mà các phóng viên và các cô gái đẹp đề cập ở đây là dạng Nghệ thuật gì? 7 môn nghệ thuật căn bản: Âm nhạc, múa, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, ca kịch, điện ảnh chăng?
Thiết tưởng muốn làm nghệ thuật thì trước hết phải có sự say mê và quan trọng nhất là phải có năng khiếu, có thiên hướng nghệ thuật bẩm sinh. Và nghệ thuật không phải nghề phổ biến dành cho tất cả mọi người (kể cả người đẹp). Chẳng phải 2 từ Nghệ sĩ xưa nay luôn được dân thường ngưỡng mộ và coi trọng vì họ có tài năng đặc biệt đó sao?
Nếu hiểu theo khía cạnh đó thì Người đẹp có liên quan gì đến Nghệ thuật? Tại sao những người đẹp vừa mới tốt nghiệp một cuộc thi luôn là đối tượng đầu tiên được hỏi có muốn tham gia nghệ thuật không, kể cả khi người đẹp đó chẳng hề bộc lộ chút khả năng nào, thậm chí chẳng để lộ chút ham muốn tham gia lĩnh vực nghệ thuật?

Người ta nghe Phi Thanh Vân có phải vì cô hát hay?
Quả đúng là một số đạo diễn thường thích mời người đẹp có danh vị tham gia đóng phim có một phần lý do nhằm lôi kéo khán giả tới rạp. Nhưng những cuộc chạm ngõ nghệ thuật ấy thường mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Sau một bộ phim mà nếu một số người đẹp đã tưởng mình chính thức gia nhập làng nghệ thuật thì rõ là ăn phải “dưa bở”.
Một số người trong cuộc dường như chẳng buồn phân biệt giới nghệ thuật với giới giải trí. Cứ thấy người đẹp là một số người trong cuộc nghĩ ngay đến nghệ thuật. Tôi tự hỏi sao họ không đặt câu hỏi "Bạn có dự định gia nhập làng giải trí hay không?". Ít nhất cũng phải đi lên từ nấc này bởi hỏi như vậy có phải vừa vặn với người đẹp hay không.
Chẳng biết tự bao giờ cái danh "làm nghệ thuật" được sử dụng tràn lan đến phát sợ. Một số báo mạng thường xuyên có bài phỏng vấn một cô nửa kín nửa hở kiểu "Em thích làm nghệ thuật", "Nghệ sĩ bọn mình nhạy cảm lắm". Ngày càng có nhiều kẻ tự nhận mình là nghệ sĩ. Họ nhầm tưởng đóng một bộ phim, lên sân khấu hát vài bài, ra một cuốn tự truyện, thậm chí là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, thường xuyên mặc váy đẹp đi dự tiệc và xuất hiện trên tạp chí là làm nghệ thuật. Một vài người đẹp có một hai phim gây được chú ý nghiễm nhiên nổi tiếng, và nhận được nhiều ưu ái của truyền thông càng khiến cho giới trẻ phát sốt muốn thành "sao." Và bản thân những ngôi sao mới nổi đó lại sa vào “vòng tay” của những bữa tiệc, những shot hình quảng cáo mà quên đi nhiệm vụ lao động nghệ thuật. Hư danh càng khiến họ thêm ảo tưởng về mình.
