thethaovanhoa.vn

02h05 ngày 01/10, Atletico Madrid-Leverkusen: Cuộc sống không Godin

30/09/2010 12:25 GMT+7

Ở Vicente Calderon, thật khó để tìm được một nụ cười tròn môi. Hậu vệ đa năng Tomas Ujfalusi vừa trở lại sau 2 trận phải vắng mặt vì án treo giò, thì lại tới lượt trung vệ Diego Godin dính chấn thương và phải nghỉ chơi 3 tuần.

(TT&VH) - Ở Vicente Calderon, thật khó để tìm được một nụ cười tròn môi. Hậu vệ đa năng Tomas Ujfalusi vừa trở lại sau 2 trận phải vắng mặt vì án treo giò, thì lại tới lượt trung vệ Diego Godin dính chấn thương và phải nghỉ chơi không dưới 3 tuần.

Atletico không nhớ Ujfalusi. Ở vị trí hậu vệ phải của cầu thủ người Czech, Quique Flores vẫn còn không ít những giải pháp thay thế có thể chấp nhận được; đó có thể là hậu vệ cũng rất đa năng người Colombia Perea, cũng có thể là hậu vệ người TBN Juan Valera. Thực tế thì trong hai trận mà Ujfalusi không thể góp mặt vì án treo giò, Perea và Valera đã thay nhau đảm trách rất tốt nhiệm vụ quản lý hành lang phải, góp phần lớn vào thành tích phòng ngự ấn tượng của đội bóng sọc Đỏ-trắng (mới để thủng lưới 4 bàn ở Liga, ít hơn cùng kỳ mùa trước 9 bàn).


Mất Diego Godin là tổn thất lớn cho hàng thủ Atletico, Ảnh Getty
Nhưng Atletico sẽ nhớ Godin. Không thể phủ nhận là dưới bàn tay của Quique Flores, tính tổ chức trong cách chơi phòng ngự của Atletico đã được cải thiện đáng kể: Giờ thì không còn chuyện đội hình đội bóng thành Madrid bị chia thành hai nửa riêng biệt, cũng không còn chuyện các hậu vệ thường xuyên mắc lỗi vị trí hoặc phạm phải các sai lầm cá nhân như trước nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong thành công chung của hàng thủ Atletico, dấu ấn của một số cá nhân cụ thể cũng không hề nhỏ. Có thể kể ra đây thủ thành De Gea, tác giả của không dưới một tá pha cứu thua không tưởng trong 3 trận vừa qua, và đặc biệt là Diego Godin, một hình mẫu thủ lĩnh hàng thủ mà Atletico bấy lâu nay tìm kiếm.

Niềm vui ngắn chẳng tay gang. Trong khi các CĐV Atletico còn đang mơ mộng về một bộ tứ hoàn hảo ở hàng thủ, với sự trở lại của Ujfalusi ở hành lang phải và sự hòa nhập ấn tượng của Luis Filipe, người đã chơi cực hay trong trận ra mắt (gặp Zaragoza) bên hành lang trái, thì mắt xích quan trọng nhất là Diego Godin lại phải nghỉ chơi vì chấn thương. Trong trận gặp Zaragoza, tuyển thủ Uruguay đã bị đau mắt cá sau một nỗ lực truy cản tiền đạo đối phương. Dù Godin vẫn có thể tiếp tục thi đấu, những xét nghiệm sau đó của các bác sỹ cho thấy chấn thương là không hề nhẹ và cựu cầu thủ của Villarreal sẽ phải nghỉ chơi không dưới 3 tuần. Ba tuần này may mắn trùng với lịch thi đấu quốc tế, song dù sao thì Atletico vẫn mất Godin cho hai trận đấu rất quan trọng, gặp Leverkusen đêm nay và Sevilla vào cuối tuần này.

Trước sự vắng mặt của Godin, HLV Quique Flores có hai sự lựa chọn. Hoặc là cố gắng bịt lỗ hổng mà Godin để lại bằng một gương mặt khác, hoặc đẩy mạnh mặt trận tấn công để chơi theo kiểu "lấy công bù thủ". Nói chung, cả hai lựa chọn này đều có những điểm bất cập. Nếu quyết định "người đổi người", mà nhiều khả năng người được sử dụng để thế chỗ Godin sẽ là Perea (Ujfalusi trở lại cánh phải), thì hàng thủ Atletico về cơ bản không có gì khác so với hàng thủ đã chơi đầy "hào phóng" ở mùa trước. Còn nếu định "lấy công bù thủ", Flores sẽ phải đối diện với cơn đau đầu mới liên quan tới việc có nên để Aguero, người vẫn chưa hoàn toàn sung sức, ra sân ngay từ đầu, hay lại tiếp tục để cho Diego Costa, tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận gặp Zaragoza, đá cặp cùng Forlan.

Mà có lẽ, trong tình thế hiện tại (đã thua Aris trong trận ra quân), Flores sẽ phải xua quân lên mà đá một trận "chết bỏ". Và xét tới việc đối thủ là Leverkusen, vốn cũng là một đội bóng lấy tấn công làm trọng, nhiều khả năng Vicente Calderon sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng đầy màu sắc.

Dự đoán: 3-2

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Dominguez, Filipe - Reyes, Tiago, Assuncao, Simao - Costa, Forlan.

Leverkusen: Adler - Schwaab, Friedrich, Hyypia, Kadlec - Reinartz - Renato Augusto, Vidal, Balitsch, Barnetta - Derdiyok.

Reyes bị treo giò 1 trận ở Liga

Ủy ban kỷ luật của LFP đã quyết định phạt treo giò tiền vệ Antonio Reyes của Atletico Madrid 1 trận sau khi cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Zaragoza. Trận ấy, Reyes đã phải rời sân từ phút 60 sau khi đánh cút vào mặt của hậu vệ Contini bên phía Zaragoza, song Ủy ban nhận định đây không phải là lỗi quá nặng nên đã quyết định áp dụng hình phạt thấp nhất đối với anh. Nhưng dù sao thì với chiếc thẻ đỏ này, Reyes cũng sẽ lỡ cơ hội được gặp lại đội bóng cũ Sevilla. Đây là lần thứ tư Reyes bị đuổi khi đang chơi bóng trong màu áo Atletico.


Lam Giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN