thethaovanhoa.vn

Basel - Bayern 1-2: Đã thắng, nhưng chưa giải được sầu

30/09/2010 11:47 GMT+7

Ba điểm và chấm hết. Nếu lấy mục tiêu giành trọn vẹn ba điểm làm thước đo thì Bayern đã thành công trong chuyến làm khách tại Basel. Nhưng trong bóng đá, đôi khi ba điểm chưa phải là tất cả...

(TT&VH)- Ba điểm và chấm hết. Nếu lấy mục tiêu giành trọn vẹn ba điểm làm thước đo thì Bayern đã thành công trong chuyến làm khách tại Basel. Nhưng trong bóng đá, đôi khi ba điểm chưa phải là tất cả...

Nếu xét về mặt con người và lối chơi, thì ở St. Jakob Park, một lần nữa đội quân của huấn luyện viên Louis van Gaal lại thất bại. Sau khi đã trình diễn bộ mặt bạc nhược trước Mainz ở Bundesliga, thua 1-2 ngay trên sân nhà cuối tuần qua, Bayern tiếp tục làm người hâm mộ thất vọng với lối đá vô hồn trên sân của Basel ở mặt trận Champions League. Xết về mặt đẳng cấp, Basel hoàn toàn thua kém Bayern, nhưng xét về mặt cơ hội ghi bàn tạo được, đội bóng Thụy Sĩ thậm chí vượt trội đối thủ đến từ Đức, vốn đang là đương kim á quân giải đấu danh giá số một châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ. Bayern cầm bóng nhiều hơn (62%), dứt điểm điên cuồng hơn (12 lần so với 8 của Basel) nhưng đồng thời cũng phạm lỗi nhiều hơn (20 so với 14) và dĩ nhiên, phải nhận nhiều thẻ phạt hơn (bốn thẻ vàng so với một).

Thiếu vắng hai cầu thủ đặc biệt quan trọng là Arjen Robben và Franck Ribery, Bayern đánh mất cái hồn trong lối chơi như họ đã từng thể hiện ở mùa giải trước. Toni Kroos còn quá trẻ và một khi các vệ tinh xung quanh anh hoạt động không hiệu quả thì đến thần đồng của bóng đá Đức cũng phải đành bó tay. Kroos đã tỏa sáng ở Leverkusen trong mùa giải trước khi đá theo bản hợp đồng
Bayern thắng nhưng không thuyết phục- Ảnh Reuters
cho mượn, nhưng để có được điều đó công đầu phải thuộc về huấn luyện viên Jupp Heynckes và các đồng đội của anh. Kroos được Heynckes cho phép hoạt động tự do trên hàng tiền về và anh luôn được các đồng đội cung cấp bóng để thể hiện khả năng sáng tạo thiên bẩm của mình. Ở Bayern, điều ngược lại đang diễn ra. Mặt dù Bayern chơi với cặp tiền vệ phòng ngự Mark van Bommel và Bastian Schweinsteiger làm nhiệm vụ thu hồi bóng nhưng cuối cùng, Kroos vẫn tỏ ra khá đơn độc giữa một rừng cầu thủ Basel.


Cũng may là Bayern vẫn còn đó những cầu thủ tuy không thuộc hàng đẳng cấp thế giới nhưng vẫn ít nhiều có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Sự năng nỗ thường thấy của Thomas Mueller mang lại cho đội khách một quả penalty ở đầu hiệp hai, mà từ đó Schweinsteiger đã thực hiện thành công để quân bình tỷ số. Schweinsteiger, ngôi sao đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, thực sự là ông chủ ở khu vực giữa sân của Bayern. Không chỉ làm nhiệm vụ càn quét và hỗ trợ phòng ngự từ xa, Schweinsteiger còn thường xuyên dâng cao để tung ra những cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Thậm chí, trong tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 89, Schweinsteiger còn dâng cao hơn tất cả, có mặt trong khu vực 5m50 của Basel để đệm bóng bằng chân trái vào góc gần.

Một chút may mắn đã giúp Bayern lội ngược dòng thành công tại St. Jakob Park để giữ vững thành tích toàn thắng cả hai trận, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng E, nơi Roma và Cluj đang chia nhau vị trí thứ hai với ba điểm. Hàng công tịt ngòi thì hàng tiền vệ đã kịp thời lên tiếng, nhưng sai lầm ở hàng thủ thì vẫn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Trong tình huống Basel mở tỷ số, cặp trung vệ Holger Badstuber và Daniel van Buyten đã hoàn toàn bất lực trước pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt của Marco Streller và Alexander Frei. Cặp tiền đạo một thời chinh chiến ở Bundesliga này đã một lần nữa dạy cho Bayern bài học về phòng ngự: Cú che người và nhả bóng khéo léo của Streller giúp Frei, di chuyển và chọn vị trí cực tốt, hạ thủ môn Hans-Joerg Butt bằng một cú cứ lòng đẳng cấp.

Công bằng mà nói, trong thời điểm khó khăn hiện tại thì điều quan trọng nhất là giữ được khả năng chiến thắng. Nhưng với một đội bóng lớn và giàu tham vọng như Bayern, cách mà họ đánh bại đối thủ Basel vốn không cùng đẳng cấp rõ ràng chẳng thuyết phục được ai.
   
Hà Minh Chi       


Thông tin trận đấu

Basel: Costanzo - Inkoom, Abraham, Ferati, Safari (Chipperfield 80’) - Huggel (Cabral 87’), Yapi (Almerares 90’) - Shaqiri, Stocker - Frei, Streller.

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Badstuber, Pranjic - van Bommel, Schweinsteiger - Hamit Altintop (Gomez 46’), Kroos (57’) - Mueller - Klose (Tymoschuk 77’).

Bàn thắng: Frei 18’ - Schweinsteiger 56’ pen, 89’

Sáu cầu thủ bị điểm kém

Theo đánh giá của nhật báo thể thao Sport Bild, có đến sáu cầu thủ của Bayern xứng đáng nhận điểm kém sau màn trình diễn tệ hại trước Basel. Cụ thể, nhóm các cầu thủ gồm hậu vệ Philipp Lahm, trung vệ Daniel van Buyten, tiền vệ Hamit Altintop, tiền vệ Toni Kroos, tiền đạo Miroslav Klose và tiền đạo Mario Gomez bị nhận điểm năm, điểm số thấp thứ hai trong cách tính của người Đức (giảm dần từ một cho đến sáu). Được đánh giá cao hơn cả dĩ nhiên là Bastian Schweinsteiger, ghi hai bàn và nhận điểm hai. Những người khác đạt điểm trung bình bao gồm thủ môn Hans-Joerg Butt, trung vệ Holger Badstuber, tiền vệ Thomas Mueller, nhận điểm ba. Số còn lại, gồm hậu vệ Daniel Pranjic, tiền vệ Mark van Bommel và tiền đạo Ivica Olic nhân điểm bốn, vốn là điểm yếu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN