
Cảm hứng tuổi 16
Các cầu thủ U16 đã làm nên chiến công ở giải U16 AFF 2010 đúng lúc BĐVN đang cần cảm hứng trước hàng loạt nhiệm vụ quan trọng tại AFF Cup 2010 và Asian Games 16.
(TT&VH) - Các cầu thủ U16 đã làm nên chiến công ở giải U16 AFF 2010 đúng lúc BĐVN đang cần cảm hứng trước hàng loạt nhiệm vụ quan trọng tại AFF Cup 2010 và Asian Games 16.
Việc tiếp tục đánh bại U16 Trung Quốc để đăng quang ngôi vô địch rõ ràng không phải ăn may, mà phải nói là U16 chúng ta hay thực sự. Hoặc nói cách khác, đã thể hiện một trình độ tương đồng với một cường quốc bóng đá trong châu lục như Trung Quốc, tất nhiên giới hạn trong độ tuổi 16.
10 năm trước, tại VCK U16 châu Á, thế hệ Văn Quyến đã làm nên cơn địa chấn khi vượt qua TQ và xếp thứ 4 VCK. Lâu nay, thực tế trong các festival bóng đá trẻ châu lục, hay các chương trình giấc mơ sân cỏ, đào tạo trẻ VN đều gây ấn tượng.
Khi xuất phát của chúng ta là bóng đá trẻ không tệ, thì việc để măng lớn lên không thành tre rõ ràng là do công tác chăm sóc chưa tốt. Cầu thủ trẻ từ 19 tuổi trở xuống chưa định hình nhân cách, nói gì ý thức chuyên nghiệp. Thế nên, tất cả đều phải cậy nhờ người lớn. Đầu tiên phải là môi trường CLB, sau đó là môi trường ĐTQG, trước khi nói đến ý thức tự giác của các em. Vấn đề này đã được chứng minh rất rõ, qua việc lứa U16 thế hệ Quyến đa số bị thui chột. Hay, rất nhiều địa phương vô địch các giải trẻ toàn quốc, nhưng sau đó thì giải tán đội bóng.
Thành công của ĐT U16 VN tại giải U16 AFF 2010 cho thấy bóng đá trẻ VN có tiềm năng rất lớn
Tóm lại, một nền bóng đá muốn phát triển bền vững trước hết phải phụ thuộc vào cái chân đế, tức là đào tạo trẻ, có tốt hay không. Rồi để phát triển một tài năng trẻ thực sự trưởng thành (cả ý thức) là cả một quy trình chặt chẽ. Chừng nào chưa làm được điều đó, chúng ta còn phải nhiều lần nuối tiếc. chẳng hạn như việc ĐT U23 QG không thể vô địch SEA Games 25, cũng một phần lớn là do cầu thủ không vượt qua được chính mình.
Chiều nay, Olympic VN sẽ gặp Olympic Malaysia tại Cúp Eximbank, đối thủ mà cách đây không lâu đã hạ gục cả Thái Lan lẫn Việt Nam để lấy vàng SEA Games. Còn nhớ sau trận thua Malaysia ở vòng bảng SEA Games 25, người Thái đã sốc nặng và phải rất lâu mới nguôi ngoai được thất bại này.
Cảm xúc cay đắng ấy chúng ta cũng ngay lập tức được trải nghiệm, sau trận chung kết với Malaysia. Tại sao một nền bóng đá vốn bị tiêu cực hoành hành như thế, lại sớm vượt qua khủng hoảng để rồi vô địch SEA Games trong sự thèm khát của nhiều đối thủ. Trong đó, có chúng ta, khi đội U23 luôn được chăm bẵm tối đa về vật chất?
Bóng đá là vậy, phong độ là nhất thời, đẳng mới là vĩnh cửu. ĐTQG cần phải chứng minh được đẳng cấp của đội bóng số 1 ĐNA, có nghĩa phong độ và bản lĩnh phải có sự đi lên. U23 thì mệt mỏi hơn, khi chưa chinh phục được ngôi vàng bóng đá SEA Games. Vậy nên nếu chiều nay Olympic VN có thắng Olympic Malaysia, cũng chớ vội mừng, bởi điều cần nhất với chúng ta là phải biết thắng ở những thời khắc quyết định nhất.
Từ sự kiện U16 vô địch đến Olympic đang vật lộn giấc mơ tìm vàng SEA Games, còn ĐTQG vẫn “run run” với ngôi vị số 1 đã đoạt được, là cả câu chuyện còn rất dài phía trước…
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN