thethaovanhoa.vn

Cuộc đua danh hiệu Còi vàng, Cờ vàng 2010: Giữa tình cảm & lý trí

25/09/2010 11:27 GMT+7

Chiều nay, HĐTT QG sẽ họp đề cử danh sách các ứng cử viên Còi vàng, Cờ vàng. Năm nay, các TT có tuổi sẽ phải đối diện với những đàn em đang nhăm nhe “lật ghế”. Thế nhưng, liệu “măng” có thắng được tre?

(TT&VH) - Chiều nay, HĐTT QG sẽ họp đề cử danh sách các ứng cử viên Còi vàng, Cờ vàng. Năm nay, các TT có tuổi sẽ phải đối diện với những đàn em đang nhăm nhe “lật ghế”. Thế nhưng, liệu “măng” có thắng được tre?

Bị soi từ cửa ải đầu tiên


Bản danh sách đề cử lần này không phải do 2 người quyết định như năm ngoái, mà là 5 thành viên của HĐTTQG sẽ soi, lật và thẩm định. Ông Đoàn Phú Tấn dù đã thất thế, nhưng tiếng nói vẫn còn trọng lượng bởi ai cũng hiểu, trình độ chuyên môn của ông rất cao. Nếu ông Tấn chê ai thì 4 thành viên khác cũng khó mà quyết. Thế nên, việc lọt vào nhóm 5 ứng viên (TT lẫn trợ lý) năm nay được coi xương xẩu hơn.


Hay nói cách khác, họ phải là những cá nhân ưu tú thật sự. Năm ngoái, cả nước đều biết trọng tài Trần Khánh Hưng đã được “quy hoạch” danh hiệu Còi bạc. Lý do, mùa giải 2009 là năm cuối vị trọng tài An Giang này cầm còi.


Và, người ta cũng đã nhắm cho ông Hưng cái ghế ủy viên HĐTT QG, dù ai cũng biết ông còn đuối nhiều thứ. Nếu sòng phẳng, không có những cuộc tác động bên lề, thì Võ Minh Trí mới là người xứng đáng nhận Còi bạc.


Võ Minh Trí có vượt qua số phận?


Không khó để liệt kê các ứng cử viên sẽ chen chân vào danh sách 5 TT đề cử Còi vàng. Ngoài 4 TT vừa được đăng ký TT FIFA 2010 (Võ Minh Trí, Võ Quang Vinh, Hoàng Anh Tuấn, Phùng Đình Dũng), còn có thêm Đào Văn Cường, Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Trọng Thư. Cờ vàng gồm: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Phong Vũ, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Trường Xuân, Châu Đức Thành, Trần Thanh Liêm.



Trọng tài Võ Minh Trí liệu có tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu Còi vàng?

Khi đã lọt qua cửa ải thứ nhất (HĐTT QG đề cử), thì phần bỏ phiếu sẽ dễ thở hơn với những người chuyên môn có phần kém hơn (hoặc ngang ngửa), nhưng lại có quan hệ tốt với giới TT.  Sẽ có tổng cộng 88 phiếu bầu được phát ra trong cuộc bầu chọn năm nay. Tỷ lệ phân phối như sau: VFF (1 phiếu), Nhà tài trợ (1 phiếu), HĐTT (2 phiếu), Phòng điều hành trọng tài (1 phiếu), Giám sát trọng tài (13 phiếu), Trọng tài và trợ lý (41 phiếu), truyền thông (30 phiếu).

Có nghĩa, 57 phiếu sẽ thuộc về người trong nhà TT quyết định.  Ở cuộc đua Cờ vàng, đương kim Cờ vàng Nguyễn Ngọc Hà đang nổi lên là nhân vật số 1. Hà bắt ổn định, khả năng phối hợp tốt. Châu Đức Thành năm nay cũng coi tiến bộ hơn năm ngoái. Phong Vũ, trợ lý trẻ người Hà Tĩnh, được coi là phát hiện mới.


Năm ngoái, Võ Minh Trí đã thua Trần Khánh Hưng chỉ 2 phiếu vì tính cách “khó ưa”. Đấy là điều mà không phải ai trong giới TT cũng hài lòng.


Năm nay, Võ Minh Trí đang bị hàng loạt đàn em cùng những ứng viên khác bám đuổi “cháy phanh”. Gần nhất đấy là Võ Quang Vinh, người có điểm số  chỉ thua đàn anh và đang nổi lên sau 2 năm cầm còi V-League. Đào Văn Cường cũng đang được ưu ái bởi thâm niên cầm còi quá lâu (TT này sinh năm 1968). Rồi Phùng Đình Dũng (xếp thứ 4 năm ngoái) , Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thư…


TT Võ Minh Trí đã gặp cú phốt khá nặng, đấy là bắt nương tay trận SLNA-SHB.ĐN trên sân Vinh. Tình huống này đã bị “đá xoáy” trong buổi tập huấn rút kinh nghiệm lượt đi. Tuy thế, đẳng cấp cùng kinh nghiệm quốc tế đã sớm giúp ông lấy lại thăng bằng.


Kết quả, Võ Minh Trí vẫn đạt điểm số trung bình là 8,67, cao nhất trong giới cầm cân nảy mực. Nên nhớ, năm ngoái, khi TT Dương Văn Hiền đăng quang, điểm số trung bình là 8,63.


Nếu hỏi AFC, ai là trọng tài giỏi nhất Việt Nam, thì chắc chắn Võ Minh Trí sẽ được tiến cử. Trong bối cảnh đàn anh Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng đã không còn là đối thủ, nếu năm nay Trí “cào” không chạm vòng nguyệt quế thì đấy là nỗi đau thực sự với TT này.


Chờ xem số phận nghiệt ngã có còn đùa với ông TT người Sài Gòn nữa hay không.


NGỌC HOÀ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN