thethaovanhoa.vn

23h30 ngày 25/9, Bremen(14) - Hamburg(6): Đi qua bóng tối

25/09/2010 11:55 GMT+7

Cả Bremen và Hamburg đều là những CLB mạnh ở Bundesliga với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Thế nhưng thành tích của hai đội thời gian qua là khá kém cỏi. Tối nay họ sẽ phải thanh trừng nhau để chấm dứt những ngày đen tối này.

(TT&VH)- Cả Bremen và Hamburg đều là những CLB mạnh ở Bundesliga với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Thế nhưng thành tích của hai đội này thời gian qua là khá kém cỏi. Tối nay họ sẽ phải thanh trừng nhau để chấm dứt những ngày đen tối này.

Bremen: Khủng hoảng tinh thần

Trong trận gặp Bayern ở vòng 3, Bremen đã chơi rất hay khi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và tổ chức được những đợt tấn công sắc bén khiến “Hùm xám” không ít lần phải thót tim. Những tưởng sau trận đấu này đoàn quân của HLV Thomas Schaaf sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng kia nhưng trái lại, họ đã thi đấu rất bạc nhược. Ba trận đấu gần đây, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách, Bremen chỉ biết hòa với thua. Hồi giữa tuần, họ đã để Hannover, đội mùa trước suýt xuống hạng, đè bẹp tới 4-1.

Sự tuột dốc không phanh của Bremen không do lực lượng yếu kém, lối chơi đơn điệu mà nằm ở chỗ họ đang thi đấu với một tinh thần quá yếu ớt. Chỉ khi phải đụng độ những đội mạnh hơn như Bayern thì các học trò của HLV Schaaf mới chiến đấu hết sức còn lại họ không giữ được sự lì lợm cần thiết. Chính vì vậy khi bị đối thủ dồn ép hoặc bế tắc do không ghi được bàn, Bremen nhanh chóng sụp đổ dù trước đó đã tạo ra một thế trận khá tốt.

Cầu thủ Bremen đang thi đấu với tinh thần rệu rã- Ảnh AP
Thực ra vấn đề này đã xuất hiện ngay từ lượt đầu khi Bremen dù dẫn trước Hoffenheim nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại tới 4-1 do không thể chống đỡ được những đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Có thể thấy các cầu thủ trẻ của Bremen tuy tài năng nhưng bản lĩnh khá kém thế nên phong độ trồi sụt theo tâm lý. Các cựu binh cũng không truyền được lửa, làm chỗ dựa cho lớp đàn em nên việc Bremen bị lấn lướt rồi vỡ trận cũng là điều dễ hiểu.


Hamburg là một đội khá xương xẩu, có thể đè bẹp Bremen với hàng công cực mạnh. Nhưng ngọn núi này có thể sẽ khơi lại tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Bremen, nhất là khi đội nhà chỉ giành được 4 điểm sau 5 trận, chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” có 1 điểm.

Hamburg: Hay nhưng không may

Hai trận đầu Hamburg đã chơi cực hay và giành được 2 chiến thắng liên tiếp. Tuy vẫn chơi khá tốt nhưng 3 trận gần đây đội bóng thành phố cảng đã không còn biết đến mùi chiến thắng. Vòng trước, đoàn quân của HLV Armin Veh đã bị Wolfsburg hạ gục dù họ mới là đội chơi tốt hơn. Trong trận đấu đó, Hamburg kiểm soát bóng tới 70,9%, tung ra 19 cú sút, được hưởng tới 15 quả phạt góc (Wolfsburg chỉ 1) và có 1 pha dứt điểm trúng cột dọc của Heiko Westermann.

Vấn đề của Hamburg cũng khá giống Bayern: thiếu 1 cầu thủ có khả năng dẫn dắt. Chơi với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng đội bóng thành phố cảng không có một nhạc trưởng đích thực, phải sử dụng Mladen Petric hay Guerrero, vốn là các tiền đạo, cho vị trí này. Không có người điều tiết, các đợt tấn công của Hamburg tuy nhiều nhưng thiếu điểm nhấn nên chưa đủ sức nhấn chìm hàng thủ của đối phương.

Một lý do khác đó là hàng phòng ngự của Hamburg vẫn chơi lỏng lẻo như mùa trước. Những cầu thủ tên tuổi như Joris Mathijsen (tuyển thủ Hà Lan), Westermann hay Marcell Jansen (tuyển thủ Đức) tuy không chơi quá dở nhưng trong nhiều tình huống thi đấu thiếu tập trung, tạo cơ hội cho những tiền đạo xuất sắc như Edin Dzeko hay Grafite ghi bàn. Hàng công của Bremen cũng chẳng kém Wolfsburg là bao, liệu Hamburg có chống đỡ được để giành lấy 3 điểm sau 3 trận chưa biết mùi chiến thắng?

Dự đoán: 2-2


Trần Khánh An

Lực lượng

Bremen: Vắng Boenisch, Naldo.
Hamburg: vắng Aogo, Castelen, Son, Torun.

Đội hình dự kiến

Bremen: Wiese - Fritz, Proedl, Mertesacker, Pasanen - Bargfrede, Frings - Hunt, Wesley, Marin - Pizarro.

Hamburg: Rost - Demel, Westermann, Mathijsen, Jansen - Jarolim, Zé Roberto - Pitroipa, Petric, Trochowski - van Nistelrooy.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN