thethaovanhoa.vn

Thủ thành Derby County gây sốc với kiểu trang trí vườn kì quái

24/09/2010 13:08 GMT+7

Trong khi đa số các cầu thủ thường quan tâm tới thú chơi xe hay sưu tập hàng hiệu thì thủ thành của Derby County, Stephen Bywater lại là người đam mê nghệ thuật trang trí nhưng với những ý tưởng “kì quái”.

(TT&VH Online)- Trong khi đa số các cầu thủ thường quan tâm tới thú chơi xe hay sưu tập hàng hiệu thì thủ thành của Derby County, Stephen Bywater lại là người đam mê nghệ thuật trang trí nhưng với những ý tưởng “kì quái”.

Với mục đích làm khu vườn của mình có điểm nhấn và nổi trội, Stephen đã dựng nên một tác phẩm nghệ thuật đầy phản cảm bằng việc treo búp bê tình dục lên toa tàu chở ngựa cũ kết hợp với graffiti. Chắc hẳn Stephen phải hài lòng và tâm đắc lắm với kiểu trang trí vườn "có một không hai" này và nung nấu dự định mời bạn bè đến “thưởng lãm”.

Tuy nhiên, việc làm của thủ thành Derby đã khiến những người hàng xóm của anh vô cùng tức giận. Họ cho rằng “đứa con tinh thần” của Stephen là vô cùng phản cảm. Một người hàng xóm 75
"Tác phẩm" của Stephen Bywater- Ảnh theo Metro
tuổi của Stephen cho hay: “Anh ta chăm sóc nó mọi lúc, cứ tô tô vẽ vẽ, rồi đặt thêm những thứ mới vào đó. Anh ta nói rằng đó là nghệ thuật. Cái này mà gọi là nghệ thuật à? Bywater đang cố tình chọc tức chúng tôi thì đúng hơn. Thật kinh khủng khi phải nhìn thấy những thứ như vậy”.


Một người khác thậm chí còn có ý định chuyển nhà nếu Stephen vẫn cứ tiếp tục thực hiện tác phẩm nghệ thuật “lạ lùng” nói trên. “Thật là kinh khủng. Gia đình tôi sẽ bán nhà để chuyển tới nơi khác sinh sống còn hơn là làm hàng xóm với kẻ bệnh hoạn như anh ta”, tờ Mirror dẫn lời người hàng xóm của thủ môn County.

CLB Derby County cũng không hề hài lòng khi những chuyện riêng của cầu thủ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của toàn đội. Một thông báo chính thức về sự việc, của CLB có viết: “Đây không phải là việc mà chúng tôi mong đợi từ những cầu thủ của mình.”

Trước những phản ứng mạnh mẽ của người dân những căn hộ sống gần mình, Bywater phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ dọn sạch tác phẩm của mình: “Mặc dầu tôi cho rằng đó là chuyện cá nhân. Nhưng tôi xin lỗi tới những người hàng xóm đã phải khó chịu về việc làm của tôi.Vì sự nghiệp thi đấu của mình và cũng vì hình ảnh chung của CLB mà mình đang khoác áo, tôi sẽ dỡ bỏ nó xuống ngay lập tức”.

Khánh Đan (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN