thethaovanhoa.vn

Tổng quan trước vòng 5 Serie A: Lại chuyện quyền lực?

24/09/2010 11:47 GMT+7

Người hâm mộ calcio đã thở phào khi kế hoạch bãi công của giới cầu thủ Serie A bị hủy bỏ và vòng 5, với trận cầu tâm điểm Roma-Inter, vẫn sẽ diễn ra như dự kiến vào cuối tuần này.

(TT&VH) - Người hâm mộ calcio đã thở phào khi kế hoạch bãi công của giới cầu thủ Serie A bị hủy bỏ và vòng 5, với trận cầu tâm điểm Roma-Inter, vẫn sẽ diễn ra như dự kiến vào cuối tuần này. Nhưng với vấn nạn trọng tài càng lúc càng nhức nhối, thật khó hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu hay trên sân Olimpico ở thủ đô Roma.

Phải chăng đang có một âm mưu chống lại Roma? - Ảnh Getty

Những gì xảy ra trong trận Brescia-Roma ở vòng 4 xứng đáng được gọi là một vụ bê bối trọng tài, nhưng ngoài việc Russo và các trợ lý đã cầm còi vô cùng tồi tệ, người ta tự hỏi tại sao nạn nhân lại chính là Roma, đối thủ sắp tới của Inter. Với cách thức điều hành của Russo trong trận ấy, với một loạt sai lầm lớn đến mức kênh truyền hình Sky Sport phải thực hiện riêng một chương trình phân tích với sự tham dự của rất nhiều chuyên gia bóng đá, giả thiết cho rằng Russo cố tình “giết” Roma là có cơ sở. Vì Inter, Roma phải chết. Chính Roma, chứ không phải Milan hay Juventus, luôn biết cách ngáng đường Inter bất kể phong độ của họ tốt hay xấu trong suốt bốn mùa giải vừa qua.

Hơn ai hết, tiền đạo Marco Borriello là người hiểu rõ nhất rằng Roma không thuộc tầng lớp “đại gia” ở Serie A để nhận được sự ưu ái của giới trọng tài. Uất ức vì Roma có ít nhất hai tình huống đáng được hưởng penalty nhưng bị từ chối, trong đó có một lần chính mình bị kéo ngã trong khu cấm địa Brescia, Borriello kết luận: “Bây giờ thì tôi đã hiểu đá ở Roma và ở Milan khác nhau thế nào. Với Milan, những điều như thế không bao giờ xảy ra. Khi Russo bắt các trận có Milan khi tôi còn đá ở đó, ông ta từng hỏi xin tôi áo đấu, còn hôm nay, ông ta chẳng nói với tôi một lời”. Cuối tuần trước, trong trận thắng Palermo 2-1, Inter đã được trọng tài Gervasoni cứu khỏi 2 quả penalty ở cuối trận, khiến chủ tịch Zamparini của Palermo phẫn nộ cho rằng “về quyền lực, Inter đã thành Juve mới ở Italia”.

Khi Roma đang như một con thú bị thương khắp mình mẩy và đau đớn trong tâm trí, còn Inter thì thăng hoa, đồng thời cả hai đều cùng phải tính toán ít nhiều đến lượt trận thứ 2 ở Champions League, rất khó để trông mong trận đấu ở Olimpico sẽ đẹp mắt, hấp dẫn. Căng thẳng thì có, bạo lực chắc sẽ rất nhiều, nhưng bóng đá sẽ không phải là điều người ta chú ý nhất, mà là trọng tài và những tiếng còi của ông ta.

V.N

Vòng 4

Bologna – Udinese 2-1
Brescia – Roma 2-1
Cagliari – Sampdoria 0-0
Catania – Cesena 2-0
Genoa – Fiorentina 1-1
Lazio – Milan 1-1
Inter – Bari 4-0
Lecce – Parma 1-1
Napoli – Chievo 1-3

Vòng 5

Thứ Bảy 25/9
23h00: Milan – Genoa

Chủ nhật 26/9
01h45: Roma – Inter,
18h30: Cesena – Napoli,
20h00: Bari – Brescia, Catania – Bologna, Chievo – Lazio, Fiorentina – Parma, Palermo – Lecce, Sampdoria – Udinese

Thứ Hai 27/9
01h45: Juventus – Cagliari

Vòng 18 lại thay đổi lịch đá

Như đã biết, kết quả đàm phán bước đầu giữa Hiệp hội Cầu thủ Italia (AIC) với BTC Serie A (Lega Serie A) đã đi đến một thỏa thuận phụ theo yêu cầu của AIC là dời thời điểm thi đấu vòng 18 từ ngày 6/1/2011 lên sớm hơn vào ngày 22/12/2010, nhằm mục đích kéo dài thời gian nghỉ Giáng sinh cho các cầu thủ. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng đã đổ vỡ do sự phản đối từ các đội bóng. Theo thỏa thuận mới nhất, vòng 18 sẽ lại được lùi xuống đá vào ngày Thứ Tư 19/1/2011. Riêng trận Inter – Cesena (thuộc vòng 16) sẽ được đá vào ngày 22/12, do đội bóng thành Milan phải đi dự Cúp TG các CLB vào thời gian vòng 16 diễn ra (12/12).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN