thethaovanhoa.vn

Aston Villa - Blackburn 3-1: Mừng ông trở lại, Houllier!

24/09/2010 11:39 GMT+7

Trong một buổi tối mà một loạt những đại gia như Liverpool, Chelsea, Man City lần lượt ngã ngựa trước những đối thủ dưới cơ, Aston Villa đã gây ấn tượng tương đối mạnh khi quật ngã Blackburn 3-1.

(TT&VH)- Trong một buổi tối mà một loạt những đại gia như Liverpool, Chelsea, Man City lần lượt ngã ngựa trước những đối thủ dưới cơ, Aston Villa đã gây ấn tượng tương đối mạnh khi quật ngã Blackburn 3-1. Và chiến thắng ấy cũng đánh dấu sự trở lại của một tên tuổi quen thuộc trên băng ghế huấn luyện ở Premier League trước đây: Gerard Houllier.
  
Cuối tuần trước, người ta thấy Houllier rời Villa Park với gương mặt đầy tâm trạng. Cho dù không phải chịu trách nhiệm cho trận hòa trước Bolton (đó là trận cuối của người tiền nhiệm Kevin MacDonald), song rõ ràng chiến lược gia người Pháp khó có thể hài lòng với cách mà các học trò của mình đánh rơi 2 điểm. Ở Villa Park ngày hôm qua Houllier chính thức ra mắt đội bóng mới, và chiến thắng 3-1 trước Blackburn chính là món quà đầu tiên ông mang đến cho các CĐV thành Birmingham.
   
Không hề có một cuộc dạo chơi nào của Villa cả, dù họ được thi đấu trên sân nhà. Chính Blackburn mới là đội gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Gael Givet trong hiệp một trong khi Villa đã tấn công trong tuyệt vọng cho đến khi Emile Heskey được tung vào sân thay cho John Carew. Tiền đạo bò mộng không thực sự được tin dùng dưới thời Martin O'Neil và MacDonald, song Houllier đã trao cơ hội cho cậu học trò cũ và anh đã đáp lại niềm tin ấy. Bàn gỡ hòa của Heskey chỉ một phút sau khi vào sân là một minh chứng rõ ràng nhất.
   
Cầu thủ Aston Villa ăn mừng bàn thắng vào lưới Blackburn- Ảnh Reuters
Sau trận đấu, Houllier ngợi khen Heskey và tin rằng sự kiên nhẫn của anh trên băng ghế dự bị đã được đền đáp xứng đáng với một pha lập công mang tính bước ngoặt của trận đấu. Tất nhiên, không thể không nhắc tới phong độ xuất sắc của tiền vệ Ashley Young, người đã kiến tạo để Heskey ghi bàn gỡ hòa và sau đó lập một cú đúp. Và như để trả ơn, Heskey chính là người chuyền bóng cho Young trong bàn ấn định chiến thắng 3-1 của đội chủ sân Villa Park.

   
Ở thời điểm hiện tại, Aston Villa không còn có vị thế của một đội bóng có thể mạnh dạn cạnh tranh tấm vé dự Champions League nữa. Và như thế, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như Gerard Houllier đặt ra mục tiêu đăng quang ở Cúp Carling, nơi họ chỉ còn hai đối thủ không quá thiết tha  là M.U và Arsenal để cạnh tranh. Đến châu Âu theo cách đó xem chừng bằng phẳng hơn nhiều so với việc cạnh tranh nơi tốp đầu Premier League.
    
Hơn thế nữa, Houllier lại có cái duyên đặc biệt với giải đấu này. Trong quãng thời gian dẫn dắt Liverpool, Cúp Carling chính là danh hiệu mà ông giành được nhiều nhất (2 lần, 2001 và 2003). Liệu sẽ có một lần thứ ba, với Villa?

T.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN