(TT&VH Online) -
Sau vòng 3 Serie A người ta nhìn vào BXH và thấy "giật mình" khi ngự trị ở ngôi đầu không phải là những cái tên quen thuộc như Inter, Juve, Milan hay Roma mà lại là tân binh Cesena. 3 trận đấu bất bại, không thủng lưới bàn nào và còn
khiến Milan, Roma phải bẽ bàng. Đó rõ ràng là khởi đầu hoàn hảo đối với một đội bóng mới có 70 năm tuổi và 11 lần dự Serie A trong suốt chiều dài lịch sử của mình.
 Cesena đang viết chuyện cổ tích ở Serie A, Ảnh Getty
|
Vị trí dẫn đầu BXH của Cesena hiện nay cũng là điều thần kỳ mà đã 35 năm nay họ mới tái hiện được. Lần gần nhất đội bóng cũng ra sân với chiếc áo đấu sọc trắng đen như Juve, Udinese hay Siena ấy dẫn đầu Serie A là ngày 12/10/1975. Khi ấy Cesena lập kỳ tích dẫn đầu Serie A sau 2 vòng đầu tiên với chiến công cầm hòa Inter 0-0 ở Meazza và đánh bại AS Roma 2-0 trên sân nhà. Bây giờ "chuyện cổ tích" được viết lại trong lần đầu tiên đội bóng "hạt tiêu" này trở lại Serie A trong 20 năm qua.
3 trận đấu vừa qua, HLV Massimo Ficcadenti đều cho Cesena đá với sơ đồ 4-3-3 với bộ khung xuất phát không có gì thay đổi. Nhìn vào lực lượng cả chính thức lẫn dự bị của Cesena hiện nay có bói cũng không ra lấy một ngôi sao tầm cỡ nào. Hai người nổi tiếng nhất trong đội hình đá chính của Cesena 3 vòng đấu qua là tiền vệ trung tâm người Ghana Stephen Appiah (từng khoác áo Juve giai đoạn 2003-2005) và thủ thành Antonioli (từng bắt cho Milan, Roma, Sampdoria). Gọi là nổi tiếng thôi chứ thực ra cả Appiah lẫn Antonioli đều không để lại dấu ấn trong thời gian họ khoác áo những "đại gia" nói trên. Còn lại tất cả đều gần như vô danh. Chân sút Bogdani, đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Milan và là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Cesena hạ Lecce 1-0 cuối tuần qua, tuy là tuyển thủ QG Albania và đã hành nghề trên đất Italia tới 10 năm nay nhưng anh toàn đá cho những CLB làng nhàng như Salernitana, Verona, Chievo, Siena, Livorno...
Vậy đâu là bí quyết thành công của Cesena cho tới lúc này? Nếu nhìn vào sơ đồ 4-3-3 mà Ficcadenti áp dụng cho đội bóng của ông thì người ta dễ lầm tưởng là Cesena đá tấn công cống hiến vì đây là sơ đồ tấn công. Nhưng thực tế không phải vậy. Ficcadenti bố trí 2 tuyến tiền vệ và phòng ngự rất gần nhau, nhưng hàng thủ Cesena lại chơi không quá lùi sâu trước khung thành Antonioli. Với cách bài binh bố trận này, đội bóng của sân Manuzzi đã gần như ken đặc mọi khoảng trống từ giữa sân cho tới phía ngoài vòng cung khung phạt bóng 16,50m, đồng thời bẫy việt vị mà họ giăng ra sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào đối với các mũi nhọn có thiên hướng mai phục trong vòng cấm hoặc thích "lởn vởn" gần khung thành Antonioli để đón những đường chuyền của đồng đội.
Mặt khác, do hai tuyến tiền vệ và phòng ngự của Cesena đá gần nhau và luôn giữ được cự ly này một cách khá ổn định nên họ dễ dàng hỗ trợ phòng ngự cho nhau bằng cách tạo thành số đông cầu thủ để tranh chấp bóng, đeo bám và cản phá những pha lên bóng của đối phương. Dĩ nhiên khi có bóng trong chân Cesena không quên tổ chức các pha phản công nhanh để "kết liễu" đối thủ. Chiến thắng 2-0 trước Milan ở vòng 2 là minh chứng tiêu biểu cho thành công của lối đá kết hợp giữa catenaccio, phòng ngự-phản công nhanh, bóp nghẹt và phá vỡ kết cấu tuyến giữa của đối thủ mà Ficcadenti triển khai ở Cesena.
Với lực lượng khiêm tốn mà trong đó có tới hàng chục cầu thủ là "hàng đi mượn" và dĩ nhiên là tiềm lực tài chính vô cùng eo hẹp nhưng có chiến thuật hợp lý, tâm lý thoải mái nên Cesena hứa hẹn sẽ còn tạo ra những ngạc nhiên mới, dù mục tiêu mà Chủ tịch Igor Campedelli đặt ra cho đội bóng của ông chỉ là trụ hạng thành công trong mùa này.
HT