thethaovanhoa.vn

Triển lãm “kỳ hoa dị thảo” của Thăng Long

19/09/2010 11:06 GMT+7

Thành Công kỳ viên là vườn cảnh tư nhân đầu tiên được TP Hà Nội cấp phép triển lãm cá nhân, nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Triển lãm kéo dài từ 19/9 đến 19/10.

(TT&VH) - Thành Công kỳ viên là vườn cảnh tư nhân đầu tiên được TP Hà Nội cấp phép triển lãm cá nhân, nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Triển lãm kéo dài từ 19/9 đến 19/10.


Nghệ nhân bên cây cảnh tiền tỷ

Thành Công kỳ viên tọa lạc trên 3.000 m2 tại phường Yên Duyên, quận Hoàng Mai với hơn 200 cây cảnh thuộc loại kỳ hoa dị thảo. Chúng được chủ nhân Nguyễn Trọng Thành chăm chút từng ly từng tí.

Những tác phẩm trong vườn cảnh của anh đều mang dáng dấp cách chơi cây của người Thăng Long xưa, có sự cổ kính, thanh nhã, tinh tế nhưng cũng rất hiện đại. Anh tâm sự: “Tôi đã làm rất nhiều việc, kinh doanh đủ mọi thứ có lẽ chỉ trừ buôn hàng... cấm để có tiền chơi cây cảnh. Tôi đã phá nát 2 chiếc xe ô tô chỉ để đi lùng cây cảnh mà thôi. Có những đêm, 1-2 h sáng đang ngủ ngon, có điện thoại gọi là ở đây có cái cây hay lắm, tôi lao ra đường đi phăng phăng tới nơi, 4 h sáng lại quay về Hà Nội và đi làm đúng giờ”.

Anh đã đi khắp nơi, đến khắp chốn để tìm cây. Quý ở chỗ là cây cảnh trong vườn này anh đều làm từ phôi cây và tạo nên. Vừa qua, một nhà sinh vật cảnh ở triển lãm của anh định giá cây tùng La hán hơn 300 năm tuổi của anh khoảng 10 tỷ đồng. Hỏi anh, nếu có ai trả anh 10 tỷ đồng cây tùng đó, anh có bán không? Anh Thành thẳng thắn: “Tôi nghĩ nó cao hơn 10 tỷ đồng ấy chứ, nhưng tôi cũng không bán, sau này già tôi tính sau. Trong vườn cây, có một cây giá trị không kém cây tùng đó là cây si già, cũng đã mấy trăm năm tuổi, gốc rễ vằn vện lại với nhau mang vẻ đẹp cổ thụ đặc biệt. Cây này thì tôi nghĩ giá trị hơn cây tùng vì cây tùng có gốc từ nước ngoài, còn cây si này thì lại hoàn toàn là của Việt Nam mình. Nó lâu năm tới mức, tôi nghĩ nó đã là một sinh thể có linh hồn”.

Nguyễn Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN