thethaovanhoa.vn

21h00 ngày 18/9, Aston Villa - Bolton: Dọn đường cho Houllier

18/09/2010 11:04 GMT+7

Chiến thắng trước Bolton đêm nay sẽ có ý nghĩa "dọn đường" để tân HLV Gerard Houllier bắt đầu công việc của mình dễ dàng hơn.

(TT&VH) - Chiến thắng trước Bolton đêm nay sẽ có ý nghĩa "dọn đường" để tân HLV Gerard Houllier bắt đầu công việc của mình dễ dàng hơn.

Kevin MacDonald sẽ có trận cuối cùng trong tư cách HLV tạm quyền. Sau trận gặp Bolton, Houllier sẽ chính thức cầm quân. MacDonald từng được nhiều người ủng hộ cho vai trò kế thừa vị trí mà Martin O'Neill để lại. Nhưng qua những trận gần đây, có thể nhận ra khả năng của MacDonald rất hạn chế, nhất là ở khía cạnh "xử lý nóng". Ở chiến thắng 1-0 trước Everton, MacDonald chỉ biết đứng nhìn cả đội bóng kéo về trước vòng cấm để phòng ngự và chỉ có may mắn mới giúp đội bóng của ông giành chiến thắng. Trận mới nhất ở Stoke City, ông không thể tìm ra phương án đối phó với lối chơi bóng bổng của đối phương, để rồi bị thua ngược 1-2.


Aston Villa (áo đen) cần hạ Bolton để dọn đường cho tân HLV Houllier bắt đầu công việc được dễ dàng, Ảnh Getty
Công bằng mà nói, sức mạnh của Aston Villa bị tổn thất nặng nề sau sự ra đi của James Milner. Giờ đây, Villa chỉ biết nhồi bóng để Ashley Young tạt vào trong. Downing ở hành lang bên kia không thể quấy rối hay gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Điều đáng lo ngại khác là Villa đang đánh mất điểm mạnh nhất của mình: bóng bổng. Mùa trước, họ tỏ ra rất lợi hại với lối chơi bóng bổng, từ phòng ngự đến tấn công. Nhưng ở trận gặp Everton lẫn Aston Villa, hàng thủ tỏ ra dễ sụp đổ khi đối phương sử dụng bóng bổng. Stoke City đã gỡ hòa từ một cú đánh đầu và ghi bàn quyết định từ tình huống cố định.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Lee Chung-Yong hay Martin Petrov, Bolton cũng là đội chơi thiên bóng bổng. Đó là điều đáng lo ngại đối với Aston Villa. Và một lần nữa, có lẽ Villa phải cần đến vận may mới giành trọn 3 điểm trước Bolton.

DỰ ĐOÁN: 2-1


Đ.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN