thethaovanhoa.vn

Chết rồi vẫn bị phạt

18/09/2010 08:02 GMT+7

Nicholas Rappold, 21 tuổi, bị đột tử do dùng thuốc quá liều và gục xuống bên ghế lái chiếc xe của anh này ở thành phố New York, Mỹ. Cảnh sát đi qua thấy xe đỗ trái phép ghi vé phạt rồi đặt lên trên kính trước và đi tiếp.

(TT&VH) - Nicholas Rappold, 21 tuổi, bị đột tử do dùng thuốc quá liều và gục xuống bên ghế lái chiếc xe của anh này ở thành phố New York, Mỹ. Một nữ cảnh sát giao thông đi qua thấy chiếc xe Jeep Cherokee của Rappold đỗ trái phép nên đã dừng lại, ghi vé phạt, đặt trên kính trước rồi đi tiếp mà không buồn quan tâm tới người tài xế đang ở trong xe.

Thi thể lạnh giá của Rappold được phát hiện khoảng một giờ sau đó bởi một người bạn. Thân nhân của Rappold đã tỏ ra phẫn nộ với hành động của cảnh sát. “Thật tệ hại. Ít nhất bà ta cũng phải gõ lên kính xe để xem anh ấy có ổn hay không chứ” - người em họ của Rappold là Patrick Hill nói. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác minh xem viên cảnh sát có thiếu trách nhiệm hay không.

V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN