
HLV ĐT Judo Việt Nam Lê Duy Hải: Sức chúng ta chỉ ở tầm Đông Nam Á
Tại SEA Games 25, Judo Việt Nam xếp hạng nhất toàn đoàn với 7 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Chiến tích đó gieo hy vọng ĐT Judo Việt Nam sẽ có huy chương tại Asian Games 16, và xa hơn là giành suất tham dự Olympic London 2012.
(TT&VH) - Tại SEA Games 25-2009 tại Lào, Judo Việt Nam xếp hạng nhất toàn đoàn với 7 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Chiến tích đó gieo hy vọng ĐT Judo Việt Nam sẽ có huy chương tại Asian Games 16, và xa hơn là giành suất tham dự Olympic London 2012, đấu trường danh giá mà judo Việt Nam đã vắng bóng từ 14 năm nay. TT&VH phỏng vấn HLV Lê Duy Hải.* Trước hết, ông đánh giá thế nào về chất lượng của giải Judo toàn quốc, nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT, vừa kết thúc ở Đà Nẵng?
- Gần như chúng tôi đã tính được khả năng cũng như diễn biến của giải đấu này. Nói chung, ít có bất ngờ hay đột biến lớn, ngoài 2 VĐV của đoàn Gia Lai là Trần Lê và Thái Duy Bảo ở nội dung dưới 73 kg và dưới 90 kg nam. Các thành viên của ĐTQG đều giành thành tích cao ở các nội dung mà mình tham dự. Tôi thấy giải đấu năm nay chất lượng vẫn khá tốt. Tuy nhiên, các địa phương cần đầu tư hơn nữa cả về kinh phí, chất lượng VĐV lẫn HLV mới hy vọng phát triển phong trào Judo rộng và sâu được.
* Ông có phát hiện được nhân tố mới cho ĐTQG không?
- Chúng tôi chỉ có một phát hiện duy nhất là Nguyễn Thị Minh Thu , VĐV mới 14 tuổi thi đấu dưới màu áo Bình Thuận. Dù còn trẻ nhưng Thu được chuyên gia người Trung Quốc Quách Tiên Sinh đánh giá cao. BHL rất muốn gọi Thu lên ĐTQG nhưng gia đình và bản thân em rất ngại vì còn quá nhỏ.
Ngoài ra, VĐV Lê Xuân Hoàng (TP.HCM) cũng có bước phát triển tốt, khi đánh bại võ sỹ được coi như xuất sắc nhất nội dung dưới 55 kg là Huỳnh Nhất Thống để giành chức vô địch. Đoàn Hà Nội cũng có VĐV Nguyễn Hải Long có bước tiến tốt về kỹ thuật và kỹ năng ra đòn.
Dù là số 1 Đông Nam Á, nhưng Judo Việt Nam không có nhiều hy vọng ở sân chơi châu lục như Asian Games. Ảnh: Hồng Long
* Vậy ĐT Judo có kế hoạch tập huấn như thế nào trong thời gian sắp tới để hướng tới những cuộc chinh phục lớn?
- Do kinh phí hạn hẹp, nên chúng tôi cũng phải tính toán kỹ nhằm tuyển chọn, sàng lọc những VĐV chuẩn bị cho các giải đấu cuối năm và dài hạn. Ngày 23/9, chúng tôi sẽ cử 2 VĐV nữ Văn Ngọc Tú và Nguyễn Thị Lan đi tham dự vòng loại Olympic London 2012 tại Uzbekistan, bởi cả 2 tích lũy được số điểm khá cao sau vòng loại ở Mông Cổ trước đó. Số VĐV còn lại sẽ tham dự giải VĐ Judo Đông Nam Á tại TP.HCM trong cùng thời điểm.
Vào đầu tháng 10, ĐT Judo sẽ được tập trung ở 16 hạng cân. Phía lãnh đạo chỉ cho 12 VĐV tập trung chuẩn bị nhưng chúng tôi gọi thêm 4 VĐV trẻ triển vọng để chuẩn bị lực lượng kế cận. Toàn đội sẽ tập trung luyện tập tại Nam Kinh (Trung Quốc), vốn là địa phương phát triển mạnh nhất phong trào Judo ở Trung Quốc để thi đấu cọ xát.
Gần đến ngày Asian Games tổ chức ở Quảng Châu thì 4 VĐV trẻ sẽ trở về nước tiếp tục luyện tập riêng. BHL đang cố gắng để vòng loại Olympic tổ chức vào tháng 12 ở Hàn Quốc sẽ có 2 VĐV nữ của chúng ta đủ điểm lọt vào Olympic London 2012. Ngoài ra, ĐT Judo đang xin tổng cục TDTT được tập trung tại Nhổn để tập luyện ngay sau tết với mục tiêu cạnh tranh vị trí số 1 với Thái Lan và Indonesia ở SEA Games 26 tới đây.
Mục tiêu đoạt HCĐ tại Asian Games vô cùng khó khăn, bởi các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ đều rất mạnh. Đẳng cấp chúng ta mới chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Tuy thế, tôi vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với Judo Việt Nam tại Quảng Châu vào tháng 11 sắp tới.
* Cảm ơn ông và chúc ĐT Judo Việt Nam sớm thoát khỏi “cái ao” Đông Nam Á.
Hữu Quý (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN