thethaovanhoa.vn

Man United: Sự trả giá của "máy sấy tóc"

16/09/2010 19:02 GMT+7

“Quỷ đỏ”, đại diện ưu tú nhất của nước Anh tại cúp châu Âu kể từ vài năm trở lại đây đang trải qua một thời khắc vô cùng nguy khó.

(TT&VH Online) – “Quỷ đỏ”, đại diện ưu tú nhất của nước Anh tại cúp châu Âu kể từ vài năm trở lại đây đang trải qua một thời khắc vô cùng nguy khó. Những bất lợi cứ liên tiếp đổ lên đầu thầy trò HLV Alex Ferguson. Từ những sự vụ bên ngoài sân cỏ, cho đến việc kém may mắn trong sân đấu…, tất cả đã và đang khiến cho dư luận đặt ra một dấu hỏi lớn…

Man Utd bước vào mùa giải với một khí thế ngút trời, đặc biệt sau một năm gần như trắng tay mà trong lòng vẫn còn nhiều day dứt. Hai chiến thắng tưng bừng trước Chelsea và Newcastle lại càng khiến cho người ta ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng này. Trong khi đó, HLV được dịp hỷ hả với hai quyết định được xem là vô cùng đúng đắn của mình: giữ lại Berbatov và chiêu mộ Chicharito.

Tuy nhiên, chính cái sự khởi đầu suôn sẻ ấy đã như một “liều thuốc độc” tiêm thẳng vào bắp chân của từng cầu thủ Man Utd. Họ chơi bóng như biểu diễn tại Craven Cottage, nơi từng thất thủ 0-3 mùa tước, và rồi những bàn thắng dẫn trước đã chẳng thể giúp cho “Quỷ vương” giành chiến thắng. Vài tuần sau, trước một đối thủ cũng từng hạ gụcmình ở mùa giải trước là Everton, Man Utd tiếp tục thể hiện thái độ bề trên khi vừa đá vừa ném đi những cơ hội quý giá, để rồi thành quả vẫn chỉ là 1 điểm.










HLV Alex Ferguson - Ảnh AP
 Hai cú sốc liên tiếp đã khiến dư luận phải nhìn nhận lại vấn đề, rằng ở Man Utd đang tồn tại những điểm yếu chết người. Hàng thủ với sự hiện diện của một Neville "chậm như sên" và một Evans còn cực kỳ lóng ngóng khiến cho đội nhà phải nhận 5 bàn thua sau 4 trận (nhiều gấp 2,5 lần cùng kỳ mùa trước). Trong khi đó, dù mới chỉ là đầu giải, nhưng Man Utd đã phải đón nhận liên tiếp những tổn thất ở hàng tiền vệ. Với Hargreaves và Anderson bị đau từ trước, tiếp tục đến Carrick ngã bệnh dù mới chơi được vài trận giao hữu đầu mùa.

Thật may là những cầu thủ có thiên hướng tấn công vẫn hoạt động hiệu quả. Xét một cách khách quan, Man Utd đang sở hữu lối chơi tấn công đa dạng nhất kể từ nhiều tháng đổ lại đây. Sự góp mặt của “Hạt đậu nhỏ” Javier  Hernandez vô hình trung đã đánh thức bản năng “sát thủ” trong con người của Berbatov. Tuy nhiên, đúng vào lúc hàng công M.U chơi thăng hoa nhất, thì cũng là lúc họ thể hiện tính chủ quan và vô trách nhiệm đến khó hiểu. Những cơ hội vô cùng quý giá trước khung thành Fulham lẫn Everton đã không được cụ thể hoá bằng những điểm số.

Trò đã vậy, thầy cũng đáng bị dư luận “soi” nhiều hơn. Liên tiếp chỉ trong một tuần, HLV lão làng người Scotland đã có những quyết định hết sức khó hiểu. Thứ nhất, việc cất Rooney khỏi trận đấu tại Goodison Park được xem là một hành động thiếu dũng cảm, thiếu sáng suốt. Giữa muôn trùng vây của giới báo chí soi mói, "chàng Shrek" vẫn lập công cho ĐT Anh và quyết tâm làm điều tương tự trong màu áo đỏ. Thậm chí anh còn van nài Sir Alex để được ra sân, bất chấp thái độ thù địch của các CĐV thành phố cảng. Dẫu biết rằng không thể quy kết trận hoà đó do lỗi của Alex Ferguson, nhưng dù sao, các CĐV vẫn muốn Rooney có thể hiên ngang bước ra sân đấu và chơi một cách sòng phẳng.

Điển hình cho sự thiếu sáng suốt của Alex Ferguson nằm trong trận đấu đêm 14/9 ở vòng bảng Champions League. Quyết định không điền tên Dimitar Berbatov vào danh sách thi đấu với Rangers là một sai lầm. HLV này đã làm ngỡ ngàng tất cả khi gạt đi cây săn bàn tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ để “tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Hernandes”, y lời ông nói tại cuộc họp báo sau trận. Đâu chỉ có vậy, những Smalling, những Gibson không hiểu sao cũng được cho ra sân thi thố. Trong một trận đấu mà Man Utd cần phải thắng hơn bao giờ hết (để lấy lại hình ảnh, để có 3 điểm đầu tiên tại Champions League), không hiểu sao Sir Alex lại có hứng “đùa cợt” đến vậy!

Và tất nhiên, không một sự chủ quan nào không phải trả giá. Man Utd đã không tài nào khoan phá nổi lá chắn phòng ngự mà các cầu thủ Rangers giăng ra. Trận hoà không bàn thắng này còn được phủ thêm một nỗi thất vọng khi cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia gặp phải chấn thương rất nặng, có khả năng phải nghỉ cả mùa. Có lẽ sau trận hoà này, Man Utd sẽ phải mổ xẻ và tự trách mình rất nhiều. Mặc dù Alex Ferguson chỉ nói rằng “rất lấy làm tiếc” về quyết định bỏ rơi Berbatov, nhưng chắc hẳn trong thâm tâm ông, đó là một lời xin lỗi.

Khôi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN