“Chúng tôi đang nợ, nợ nhiều lắm. Không phải vài ba chỗ, mà đến cả chục chỗ ấy chứ. Có khi nhà bếp ở trung tâm cũng nợ cả bà hàng rau, hàng cá ngoài chợ, chứ chẳng chơi?! …”, lời một cán bộ của bóng đá Nam Định.

|
Hôm qua, đích thân chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Hưng Thái đã lên Hà Nội để làm việc trực tiếp với bên nhà tài trợ Megastar, sau khi 2 lần công văn đi mà không thấy hồi âm. Có vẻ như các vị quan chức của bóng đá Nam Định muốn lôi Megastar ra tòa thật. Chuyện không biết sẽ đi tới đâu, chỉ nỗi lo (cơm, áo, gạo, tiền) vẫn cứ đằng đẵng. Vì đâu nên nỗi? Là chuyện cơ chế, thời thế hay chuyện giữa con người với con người? Nhưng câu hỏi không dễ tìm lời đáp ngay vào lúc này. |