Cảnh sát Malaysia tin rằng một nữ triệu phú mỹ phẩm ở nước này và ba cộng sự của bà có thể đã bị sát hại dã man, thi thể của họ bị thiêu cháy và ném xuống sông.
(TT&VH) - Cảnh sát Malaysia tin rằng một nữ triệu phú mỹ phẩm ở nước này và ba cộng sự của bà có thể đã bị sát hại dã man, thi thể của họ bị thiêu cháy và ném xuống sông. Vụ việc đã gây sự chú ý lớn cho dư luận trong nước, bởi nữ triệu phú là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Malaysia và là tấm gương của người làm giàu từ tay trắng.
Nữ triệu phú Sosilawati Lawiya, 47 tuổi, sáng lập viên chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Nouvelle Visages nổi tiếng khu vực Đông Nam Á, được thông báo mất tích vào ngày 30/8. Cùng biến mất với bà là người lái xe, viên luật sư riêng và một nhân viên nhà băng. Tất cả biến mất bí ẩn sau khi tham dự một cuộc thương thảo bất động sản ở bang Selangor của Malaysia.Kết thúc bi thảmĐầu tuần trước, cảnh sát tìm thấy xe bà đậu trước một khách sạn ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Tiếp đó 4 kẻ có liên quan tới vụ biến mất của bà bị bắt giữ. Quá trình đấu tranh với các nhân vật này đã giúp cảnh sát bắt thêm các nghi phạm mới, đồng thời khẳng định điều người ta không hề mong đợi: bà Sosilawati bị giết.
Một nghi phạm chỉ chỗ vứt di cốt các nạn nhân cho cảnh sát
“Tôi có thể nói rằng Sosilawati Lawiya và 3 người khác đã bị sát hại, thi thể của họ bị thiêu cháy và bị vứt xuống một con sông nằm tại phía Tây Nam bang Selangor” - lãnh đạo Phòng Điều tra hình sự của bang, ông Bakri Zinin tuyên bố.
Ông cho biết, cảnh sát bắt giữ 8 nghi phạm trong vụ này và thông tin do chúng cung cấp đã giúp nhà chức trách tìm thấy thi hài của các nạn nhân. “Chúng tôi sẽ phải tiến hành phân tích ADN để hoàn toàn khẳng định danh tính các nạn nhân, nhưng chúng tôi tin rằng đó chính là thi hài của 4 người mất tích” - Bakri tuyên bố.Ông Bakri nói rằng trong số những kẻ bị bắt giữ có một luật sư 38 tuổi. Nhân vật này chính là kẻ sắp đặt kế hoạch giết người, đồng thời là chủ căn nhà nơi thi thể các nạn nhân bị thiêu cháy. Hiện tay luật sư còn bị thẩm vấn do liên quan tới sự biến mất của 4 người khác nữa. Tấm gương làm giàu
|

Nạn nhân Sosilawati Lawiya |
Ở Malaysia, Sosilawati Lawiya được xem là tấm gương vượt khó để thành triệu phú. Sosilawati là con thứ sáu trong gia đình của một cặp vợ chồng nghèo ở bang Johor. Cha bà còn lấy thêm một người vợ hai và sinh được 7 đứa con nữa, khiến cuộc sống nghèo khó của gia đình càng thêm gánh nặng. Từ bé, Sosilawati đã phải bươn chải để kiếm sống. Bà từng phải mang mỹ phẩm đi từng nhà rao bán, mong có tiền đưa về nuôi các em. Bỏ học sớm vì không có điều kiện theo lên cao, Sosilawati nhận việc bán hàng tại siêu thị trong 18 tháng, trước khi chuyển qua nghề bàn giấy ở một khách sạn. Bước sang tuổi 20 trong điều kiện vẫn tay trắng, Sosilawati quyết tâm tìm kiếm cơ hội đổi đời bằng cách tìm tới thủ đô Kuala Lumpur. Kết quả là bà kiếm được công việc thư ký ở một ngân hàng. Một năm sau, bà kết hôn với viên giám đốc ngân hàng và sinh cho ông 6 đứa con. Sau 12 năm chung sống, họ ly dị. Chia tay chồng, sức ép cơm áo gạo tiền lại đổ lên vai Sosilawati. Năm 1994, bà quyết định dồn toàn bộ số tiền dành dụm được để mở cửa hàng mỹ phẩm Nouvelle Visages, với số vốn ban đầu là 500.000 riggit (khoảng 160.000 USD). Trong vòng 10 năm tiếp theo, bà đã phát triển Nouvelle Visages thành một trong những chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thành công nhất khu vực Đông Nam Á, với hơn 300 cửa hàng nằm khắp trên đất Malaysia và cả ở Brunei, Singapore, Thái Lan. Riêng năm 2007, hoạt động kinh doanh của Nouvelle Visages đã mang lại doanh thu hơn 2 triệu USD. Cùng năm đó, Sosilawati là một trong 6 người được trao giải đặc biệt dành cho những phụ nữ đã có những cống hiến và thành công xuất sắc của bang Johor. Án tử hình treo lơ lửngCái chết của Sosilawati, vì thế đã gây chú ý lớn trong dư luận Malaysia. Nhiều tờ báo đăng tin này trên trang nhất và liên tục cập nhật quá trình điều tra của cảnh sát. Có đến 73% độc giả bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ giết người này. Theo ông Bakri, khả năng bà Sosilawati bị giết do những xung đột trong hoạt động làm ăn giữa bà và tay luật sư là chủ mưu. Có một giả thuyết nói rằng bà Sosilawati muốn đòi lại khoản tiền đặt cọc trị giá nhiều triệu ringgit, sau khi bà phát hiện có dấu hiệu lừa đảo trong thương vụ buôn bán bất động sản. Giả thuyết khác lại cho rằng tay luật sư quá tức giận vì Sosilawati không mang theo đủ số tiền mua bán đất như đã giao ước nên đã ra tay giết bà. Cho dù là với tình huống nào, những kẻ đã ra tay giết hại Sosilawati sẽ khó có thể thoát khỏi cái án tử hình nếu bị cho là có tội.
Gia Bảo