thethaovanhoa.vn

Tổng thống Pháp lại gặp vạ vì… bạn tỉ phú

13/09/2010 15:55 GMT+7

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang đối diện với nguy cơ tổn thất uy tín mới sau khi lại xuất hiện các cáo buộc chính quyền của ông có hành động bao che việc trốn thuế của một tỉ phú thứ hai.

(TT&VH) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang đối diện với nguy cơ tổn thất uy tín mới sau khi lại xuất hiện các cáo buộc chính quyền của ông có hành động bao che việc trốn thuế của một tỉ phú thứ hai, vốn cũng là đồng sáng lập đảng UMP cầm quyền.

Vụ việc đã phản chiếu những rắc rối mà chính phủ Pháp vô tình vướng phải, theo sau cuộc chiến trong gia đình nữ tỉ phú giàu nhất nước trước đó.

Cáo buộc bao che cho người giàu trốn thuế

Trang tin điều tra Mediapart là nơi đầu tiên cho biết cơ quan công tố đã mở một cáo buộc hình sự về tội giả mạo tài liệu, lạm dụng lòng tin và rửa tiền nhắm vào các quan hệ của chính phủ với gia đình Wildenstein, vốn nắm giữ một trong những bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới.


Ông Nicolas Sarkozy có khả năng mất điểm lớn do vụ bê bối mới
“Chủ” gia đình là Guy Wildenstein, đồng sáng lập đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cầm quyền của ông Sarkozy và được Tổng thống gọi thân mật là “bạn Guy của tôi”. Ông này bị cáo buộc che giấu một phần lớn gia sản trong các quỹ ủy thác ở nước ngoài, qua đó trốn tránh con mắt cơ quan thuế vụ.

Cần biết Mediapart chính là trang thông tin đã hé lộ các đoạn băng ghi âm bí mật được dùng làm bằng chứng trong vụ con gái người thừa kế tập đoàn L’Oréal Liliane Bettencourt đâm đơn kiện bạn của mẹ về vấn đề tài sản. Tuy nhiên nội dung của đoạn băng đã hé lộ một bê bối tài chính, trong đó dù Bettencourt đã giấu hơn 90 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ song bà vẫn được hưởng một khoản hoàn thuế trị giá 37 triệu USD. Vụ bê bối Bettencourt đã khiến Bộ trưởng Tài chính Eric Woerth, người hiện là Bộ trưởng Lao động, phải lao đao. Một cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành liên quan tới các cáo buộc rằng ông này đã nhận tiền quyên góp trái phép cho UMP từ bà Bettencourt.

Khó khăn nối tiếp khó khăn


Gia đình Wildenstein đã chia rẽ sau cái chết của Daniel Wildenstein (ảnh).

Giống vụ Bettencourt, vụ Wildenstein đã bắt đầu từ một tranh cãi trong gia đình về vấn đề thừa kế. Gia đình nhà Wildenstein chia năm xẻ bảy sau khi Daniel Wildenstein, nhà sưu tập và buôn bán tác phẩm nghệ thuật hàng đầu thế giới, qua đời vào năm 2001. Ông để lại bà vợ hai Sylvia, 76 tuổi, người đã dành cả thập kỷ vừa qua tìm cách đong đếm khối gia sản của chồng.


Theo các giấy tờ chính thức, Daniel Wildenstein để lại 30 họa phẩm trị giá khoảng 53 triệu euro, một di sản bị vợ ông đánh giá là “đã hạ thấp rất nhiều so với thực tế”. Bà thừa nhận mình không biết chồng có bao nhiêu tiền. “Sống với Daniel, tôi chưa từng có tài khoản ngân hàng, tôi chưa từng dùng thẻ tín dụng vì tôi không cần phải làm vậy” - bà nói. Bà cho biết con riêng của chồng đã tìm cách lừa dối hòng lấy đi phần thừa kế của bà. “Hai đứa con của chồng tôi nói với tôi rằng ông đã khuynh gia bại sản và tôi phải từ bỏ quyền thừa kế hoặc sẽ gặp vấn đề lớn với cơ quan thuế vụ Pháp. Tôi tin chúng, tôi đã ký các giấy tờ chúng đưa cho tôi” - bà nói với các phóng viên Pháp.

Tuy nhiên Trang thông tin Mediapart nói rằng ông Daniel Wildenstein còn lâu mới bị phá sản. Trang tin cho biết một số ước tính nói rằng Daniel để lại khối tài sản trị giá hơn 5 tỉ USD, điều luôn bị các con ông bác bỏ. Trong số này gồm khoảng 10.000 họa phẩm do các danh họa bậc thầy như Monet, Renoir, Cezanne, Pissaro, Picasso tạo ra. Bên cạnh đó, gia đình còn có một nông trại rộng 30.000 ha ở Kenya.

Phần lớn những khối tài sản này thực tế nằm trong quyền quản lý của các quỹ ủy thác và không được đưa vào danh mục các tài sản cá nhân của Wildenstein. Tòa án Pháp cũng công nhận phần lớn tài sản của Wildenstein hiện đang nằm trong các quỹ ủy thác ở nước ngoài. Tuy nhiên đây là điều bà Sylvia không chấp nhận.

Luật sư của Sylvia nói rằng bà đã viết thư cho cơ quan thuế vào ngày 7/4, 4/5 và 9/7 hồi năm ngoái.

Tuy nhiên bà đã không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Bà liền viết thư cho Tổng giám đốc Cơ quan thuế vụ Pháp Philippe Parini và cựu Bộ trưởng Tài chính Woerth, trong các ngày 12/6 và 7/9 năm ngoái nhưng cũng không nhận được hồi âm. Trong các lá thư, bà mô tả chi tiết những nghi ngờ của bản thân về sự hiện diện của vài quỹ ủy thác trong những thiên đường thuế ở nước ngoài, nơi một lượng khổng lồ gia sản nhà Wildenstein đang được cất giữ.

Theo giới phân tích, những thông tin liên quan tới vụ Wildenstein và những tranh cãi do nó gây ra chắc chắn sẽ gây tổn thất sự ủng hộ hơn nữa với Tổng thống Sarkozy, người đang vất vả vượt qua các cáo buộc về chủ nghĩa thân quen, trong bối cảnh phải hứng búa rìu quốc tế vì đã trục xuất gần 1.000 người Romania nhập cư trái phép và gây biểu tình rầm rộ trong nước vì các kế hoạch nâng cao ngưỡng tuổi về hưu.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN