
Loạt trận 22h ngày 12/9: Gijon-Mallorca
Tin vui cho Laudrup là tiền đạo Cavenaghi đã kịp trở lại. Tuy nhiên, đánh bại một con thú đang bị thương như Gijon ngay trên lãnh địa của "nó" sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
(TT&VH)- Michael Laudrup đã có sự khởi đầu như mơ với Mallorca khi giúp đội bóng xứ Đảo cầm hòa đoàn binh hùng tướng mạnh Real Madrid trong trận khai màn. Tuy nhiên, dù gì thì trận đấu ấy cũng mới chỉ cho thấy khả năng phòng ngự của Mallorca, nên bây giờ, trước Gijon, đội bóng của Laudrup còn cần phải thể hiện được sức mạnh tấn công nếu muốn thể hiện tham vọng.
Tin vui cho Laudrup là tiền đạo Cavenaghi đã kịp trở lại sau khi mấy ngày về Paris "hộ đê". Tuy nhiên, đánh bại một con thú đang bị thương như Gijon ngay trên lãnh địa của "nó", nơi Mallorca bị đè bẹp 1-4 mùa trước, sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Dự đoán: 1-1
P.V
Đối đầu: Gijon từng có 10 lần tiếp đón Mallorca trong khuôn khổ Liga với thành tích không thực sự ấn tượng: Thắng 4, hòa 3 và thua 3. Tuy nhiên, mùa trước Gijon đã đè bẹp Mallorca tới 4-1 trên sân nhà. |
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN