thethaovanhoa.vn

02h00 ngày 13/9, Sevilla - Deportivo: Giấc mơ, và nỗi ám ảnh Fa-Ka

12/09/2010 11:57 GMT+7

Nếu vấn đề lớn nhất của Deportivo là thiếu một tiền đạo giỏi, thì vấn đề của Sevilla là họ đang "thừa" những người như thế.

(TT&VH)- Nếu vấn đề lớn nhất của Deportivo là thiếu một tiền đạo giỏi, thì vấn đề của Sevilla là họ đang "thừa" những người như thế.  

Depor không nanh vuốt...

Nếu Liga có một giải "Cống hiến" dành cho các HLV, Miguel Lotina của Deportivo luôn xứng đáng được trao tặng. Người ta không hiểu vì lý do gì một HLV được săn đón (trong cộng đồng các đội bóng vừa và nhỏ) như ông lại có thể gắn bó lâu đến vậy với sân Riazor. Vì tiền bạc thì chắc chắn là không, bởi mức lương mà Lotina vẫn nhận là cực kỳ bèo bọt. Vì một sự gắn kết về tình cảm có lẽ cũng không, bởi Lotina là người xứ Basque, và ông trước đây chưa từng chơi bóng cho Deportivo hay dẫn dắt đội bóng này. Vì tham vọng nghề nghiệp cũng không nốt. Từ sau thời "Siêu Depor", đội bóng xứ Galicia không còn mơ tới những điều to lớn ở Liga hay châu Âu nữa. Với họ, một vị trí giữa bảng xếp hạng là đủ để ăn mừng.

Nhưng quan trọng nhất là không hiểu tại sao Lotina lại có thể chịu đựng được một ông chủ như Lendoiro lâu đến thế. Từ khi tới Riazor, Lotina đã bị buộc phải sống chung với một thực tế là chỉ có những ngôi sao rời Deportivo (mới nhất là trường hợp của hậu vệ trái Luis Filipe) chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Với chiêu bài thắt lưng buộc bụng, Lendoiro thậm chí còn đặt ra mức lương trần ở Deportivo (12.000 euro/tháng). Rõ ràng là với mức lương "chết đói" này, trừ những cầu thủ trẻ bị các lò danh tiếng thải ra, những cầu thủ ở Segunda hoặc các cầu thủ Nam Mỹ còn ở dạng tiềm năng, sẽ chẳng có ai chịu tìm tới với Riazor.

Đội hình của Sevilla đang có rất nhiều tiền đạo giỏi- Ảnh Getty
Thực tế là suốt bao năm qua, ai cũng biết vấn đề lớn nhất của Deportivo là họ thiếu một tiền đạo có khả năng ghi trên 10 bàn thắng mỗi mùa. Thế nhưng dù đã hết lần này tới lần khác kêu ca, đề nghị, mong ước "nhỏ nhoi" ấy của Lotina vẫn chưa được Lendoiro đoái hoài.


Sevilla thì quá nhiều

Trái ngược với Deportivo, Sevilla đang có quá nhiều tiền đạo giỏi, và chính điều đó lại khiến cho HLV của họ, Antonio Alvarez, phải đau đầu. Sau một thời gian loay hoay, Alvarez đành phải chấp nhận một thực tế là ông không thể tìm được cách sử dụng cùng lúc bộ ba sát thủ Fabiano, Kanoute, Negredo, và cuối cùng ông đã đi tới giải pháp là luân phiên sử dụng họ. Tùy từng đối thủ, Alvarez sẽ sử dụng các sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2; nếu là 4-3-3, Negrede sẽ chơi ở vị trí mũi nhọn cao nhất, còn nếu là 4-4-2, song sát Fabiano và Kanoute sẽ được sử dụng. Vì ở trận gặp Levante Negredo đã được sử dụng, nên nhiều khả năng, cựu cầu thủ của Real Madrid sẽ phải ngồi ngoài trận này để nhường chỗ cho Fa-Ka, và đó là tin không vui chút nào với Deportivo.

Lý do đơn giản: Bộ đôi ấy được sinh ra như thể để bắt nạt Deportivo. Thống kê cho thấy hai cầu thủ này đã có tới 11 lần khiến các thủ môn của Deportivo phải vào lưới nhặt bóng, trong đó số bàn thắng của Fabiano là 6, còn của Kanoute là 5. Đáng sợ hơn nữa là trong những lần gặp Deportivo mà hoặc Kanoute hoặc Fabiano ghi bàn, Sevilla mới chỉ chịu duy nhất một thất bại (từ mùa 07-08). Fa-Ka là giấc mơ của Lotina (ông từng than rằng chỉ cần có 1 tiền đạo như một trong hai cầu thủ này thì Deportivo hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng vé dự Cúp châu Âu), nhưng cũng chính là ác mộng của HLV này.

Dự đoán: 2-0


V.C

Lực lượng

Sevilla: Khả năng ra sân của Cigarini còn bỏ ngỏ. Các tân binh Alexis và Caceres có thể sẽ được cho ra mắt.
Deportivo: Aranzubia chấn thương. Valeron, Saul, Pablo Alvarez, Ze Castro và Rindaroy bị loại.

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop - Konko, Alexis, Escudé, Dabo - Navas, Zokora, Renato, Perotti - Kanoute, Luis Fabiano.
Deportivo: Manu - Pablo, Lopo, Colotto, Morel - Juan Rodriguez, Tomas - Urreta, Adrian, Guardado - Michel.

Trận thứ 200 của Fabiano

Nếu ra sân trận gặp Deportivo, tiền đạo người Brazil Luis Fabiano sẽ có trận đấu thứ 200 trong màu áo Sevilla. Trong 199 trận đã đấu (128 ở Liga, 22 ở Copa, 3 ở Siêu Cúp TBN, 18 ở Europa League, 26 ở UEFA và 2 ở Siêu Cúp châu Âu), Fabiano ghi được cho Sevilla 95 bàn. Nghĩa là anh còn có khả năng chạm thêm một cột mốc quan trọng nữa, bàn thắng thứ 100, ngay trong tháng 9 này. Mới đây, Fabiano đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Sevilla tới tận năm 2013, chấm dứt những tin đồn xung quanh chuyện anh muốn ra đi vào mùa Hè tới, sau khi hết hạn hợp đồng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN