thethaovanhoa.vn

Nude

14/09/2010 06:39 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - * Cô gái tóc vàng xinh đẹp nói với người phụ trách khu trại khỏa thân:

- Tôi cảm thấy e ngại khi trưng hết các “mặt hàng” ra cho các ánh mắt soi mói. Vậy trong hai ngày đầu tiên, tôi có thể vẫn giữ một chút trang phục được không, chẳng hạn một dải khăn quàng ngắn trên cổ?

* Sau lễ nhận thưởng, nhà bác học đoạt giải Nobel y học nói với các nhà báo:

- Thoạt tiên, thiên hướng của tôi không phải là y học, mà là hội họa. Chỉ sau khi vài trăm phụ nữ trẻ đến làm mẫu khỏa thân cho tôi nhiều tiếng đồng hồ trong hệ thống lò sưởi quá tồi, tôi mới nảy ra ý tưởng nghiên cứu chứng cảm lạnh.

* Hai người bạn gái nói chuyện với nhau:

- Hôm qua, tớ nằm mơ thấy mình đi trên đường phố giữa trung tâm mà hoàn toàn chẳng áo xống gì, chỉ đội mỗi cái mũ có cắm mấy bông hoa trên đầu.

- Thế à, kinh khủng quá nhỉ. Vì những cái mũ như vậy đã lỗi mốt từ lâu rồi còn gì!

* Một bà nói với anh công nhân một công ty dọn nhà thuê:

- Này, anh phải thật cẩn thận khi chuyển cái bình Trung Hoa đã ba ngàn năm tuổi cực kỳ đắt tiền này đấy.

- Thưa bà, - anh công nhân đáp, - tôi đã biết cách cực kỳ cẩn thận từ hôm nghỉ hè ở bên cạnh một khu trại khỏa thân, ngày nào tôi cũng phải vượt qua một cái ba-ri-e toàn dây thép gai…

* Một người gọi điện cho một anh thợ sửa ống nước để yêu cầu anh này đến chữa đoạn ống nước bị hỏng. Cảm thấy anh thợ nước ngập ngừng, người gọi điện nói thêm:

- Có lẽ điều này sẽ khiến anh quan tâm: chỗ ống nước bị hỏng là ở trong phòng tắm hương sen của một khu trại khỏa thân, và rất nhiều người ở đây nóng lòng sốt ruột chờ anh.

- Được rồi, - anh thợ nước nói, - tôi cởi quần cái đã rồi sẽ đến ngay!

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN