
“Nụ cười” Nguyễn Hồng Công vẫn “ở lại”
Ngày 12/9/2010 tới, tại Hà Nội, bạn bè đã giúp Nguyễn Hồng Công xuất bản cuốn sách thứ 3 của cô mang tên Nụ cười ở lại.
(TT&VH) - Cô gái chạy thận với Khát vọng sống và yêu Nguyễn Hồng Công đã không còn Ở trọ trần gian gần một năm nay, nhưng sách của cô vẫn tiếp tục ra mắt. Và ngày 12/9/2010 tới, tại Hà Nội, bạn bè đã giúp cho xuất bản cuốn sách thứ 3 của cô mang tên Nụ cười ở lại. Sách dày 542 trang gồm các bài viết chưa công bố của Nguyễn Hồng Công. Những người biên soạn sách mong muốn sẽ phần nào thực hiện được tâm nguyện của cô là có một quỹ nhân đạo giúp cho những người chạy thận nhân tạo gặp khó khăn với mục đích tất cả tiền bán sách sẽ được tặng cho khoa thận nhân tạo của bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội, nơi mà Hồng Công đã gắn bó suốt 12 năm. Lễ ra mắt sách được tổ chắc tại nhà hàng Maria - khu tập thể Nguyễn Công Trứ , Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và tại đó sẽ trình chiếu những hình ảnh chứa chan kỷ niệm về Nguyễn Hồng Công, do bạn bè gửi về.
Nguyễn Mỹ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN