thethaovanhoa.vn

Sài Gòn...mưa

12/09/2010 06:45 GMT+7

Sài Gòn nắng rát lại gặp “mùa lô-cốt” dày khiến đường xá vừa nóng bức lại bụi mịt mù trong cảnh chen chúc giờ cao điểm lẫn không cao điểm.

(TT&VH cuối tuần) - Sài Gòn nắng rát lại gặp “mùa lô-cốt” dày khiến đường xá vừa nóng bức lại bụi mịt mù trong cảnh chen chúc giờ cao điểm lẫn không cao điểm. Cái nắng khiến nhiều gia đình phải mở quạt hết công suất hoặc máy lạnh 24/24. Những người nghèo thì mong có một cơn mưa để cái nóng hầm hập giảm nhiệt.

Sài Gòn thỉnh thoảng có một cơn mưa mát dịu nhưng khổ thân cho những người dân thành phố có dịp ra phố lại lo nơm nớp. Lo vì mưa rồi nhiều con đường bị biến thành sông. Lo vì từ cái sân Thống Nhất đi ra xuôi thẳng đường 3 Tháng 2 vừa tránh được lô-cốt, kẹt xe lại gặp vùng trũng khu ngã bảy, nhà hát Hòa Bình làm biết bao người bì bõm dắt xe lội nước rồi tìm thợ chùi bu-gi.

Trong cảnh ấy nhiều người lại than trời và than cả người: Biết thế cứ nắng nóng đường khô lại hay.


Sài Gòn vừa qua một cơn hạn bóng đá với hai đội bóng nhà trụ hạng ở phút 89. Những nhà làm bóng đá hoan hỉ với chiến tích ấy và tiền tỷ thì thả ra cho thành tích… không rớt hạng.


Bóng đá Sài Gòn bây giờ chỉ còn niềm vui như một học sinh đi học mà không lưu ban là mở tiệc lớn ăn mừng. Nhưng người hâm mộ bóng đá, những người từng tự hào với bóng đá Sài Gòn thì nhìn cơn mưa tiền nhờ trụ hạng lại buồn với lời than “Thà lạ hạn còn hơn mưa mà lụt lội”.


Sài Gòn vẫn thỉnh thoảng có mưa, và trong cái mát dịu ấy lại biết bao người lo, hệt như bóng đá Sài Gòn bây giờ càng mưa càng thấy lạnh lòng.


Trí Dũng

Bóng đá Sài Gòn thời hoàng kim, ông Tổng thư ký Nguyễn Thanh Toàn tự hào nói: “Chúng tôi có ba đội mạnh quốc gia và họ mạnh thực sự. Chúng tôi có đội tuyển TP.HCM mà gom cầu thủ về đá thì đội tuyển Việt Nam không có người đá hoặc không đá lại. Chúng tôi có thế hệ cầu thủ được lò TP.HCM đào tạo chiếm hơn 2/3 đội tuyển và hơn nửa đội hình chính…”. Bây giờ thì bóng đá TP.HCM tìm một cầu thủ tham gia đội tuyển đỏ con mắt.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN