
Xiếc rong cũng có đẳng cấp của xiếc rong!
Lâu nay, người ta vẫn biết đến Brazil như là một "gánh xiếc rong", sẵn sàng lê quân tới bất kỳ đâu, chơi bóng với bất kỳ đối thủ nào, miễn là lời mời hậu hĩnh và còn chỗ trống trong lịch thi đấu.
(TT&VH)- Chưa nói tới chuyện đánh bại, chỉ riêng việc được chơi bóng với các nhà vô địch thế giới cũng đã là một niềm mơ ước đối với mọi đội bóng. Những nhà vô địch có lối chơi đậm chất cống hiến và giải trí như TBN hay Brazil thì lại càng là "hàng hot". Những lời mời thi đấu giao hữu vì thế là rất nhiều, và không phải lời mời nào cũng có thể từ chối được. Nhìn từ một góc độ, đó là một gánh nặng. Nhưng nhìn từ góc độ khác, của những nhà quản lý liên đoàn, đó lại là cơ hội quá tốt để kiếm tiền.Lâu nay, người ta vẫn biết đến Brazil như là một "gánh xiếc rong", sẵn sàng lê quân tới bất kỳ đâu, chơi bóng với bất kỳ đối thủ nào, miễn là lời mời hậu hĩnh và còn chỗ trống trong lịch thi đấu. Có những trận đấu của Brazil mà người ngoài nhìn vào thấy hết sức oái ăm, chẳng hạn như gặp Cameroon ở... Áo, hay gặp Argentina ở... Anh. Nói không ngoa, khán giả châu Âu được xem đội tuyển Brazil thi đấu còn nhiều hơn cả người Brazil. Nhưng quan trọng gì! Quan trọng là "nhờ" sự oái ăm ấy, CBF có thể thu về hàng triệu euro tiền tổ chức. TBN (áo đỏ) đã thất bại trong trận giao hữu trước Argentina- Ảnh Getty |
RFEF có vẻ cũng muốn học theo CBF, và việc TBN đăng quang World Cup 2010 chính là cơ hội lớn để họ bắt đầu. Nhưng vấn đề là trong khi người Brazil khôn ngoan tổ chức giao hữu ngay trên đất châu Âu để các ngôi sao của họ đỡ phải di chuyển nhiều, thì RFEF lại bắt thầy trò Del Bosque "rong" theo đúng nghĩa của từ này. Chỉ trong có chưa đầy 1 tháng, họ đã hai lần phải di chuyển trên những chặng đường dài hàng chục nghìn km. Trước chuyến đi tới Argentina là chuyến đi tới Mexico hôm 11/8. Không chỉ có danh tiếng, người TBN còn bán cả sức!Một bài học nữa: Người Brazil ít khi để những trận giao hữu làm ảnh hưởng tới tinh thần và danh dự của họ. Họ quá hiểu những trận giao hữu trong khi chẳng có mấy giá trị về chuyên môn lại có thể dẫn tới những hậu quả rất nặng nề. Vì thế, hoặc là Brazil chọn những đối thủ "dễ xơi" để đá giao hữu theo kiểu cả làng đều vui, hoặc họ sẽ đá hết sức và nghiêm túc khi gặp những đối thủ nặng ký. Vác thân đi hàng chục nghìn km đá giao hữu để rồi thua te tua như Tây Ban Nha đã làm, với người Brazil, đúng là hành động ngây ngô chẳng khác gì của lũ trẻ nít. Vì thế, kết luận ở đây là ngay cả khi muốn trở thành một "gánh xiếc rong" kiểu Brazil, TBN vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Và khi thấy những người như Cesc Fabregas chụp ảnh đầy say mê với các khán đài trống vắng của sân bóng huyền thoại Monumental rồi tung lên khoe trên các trang mạng cá nhân, người ta hiểu rằng phía trước các chàng trai của "Seleccion" vẫn còn một chặng đường dài...
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN