thethaovanhoa.vn

Tây Ban Nha trả giá đắt vì chỉ coi là giao hữu

09/09/2010 08:46 GMT+7

Tổng biên tập của tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nhận xét đội quân xứ bò tót đã phải trả giá đắt vì coi cuộc đối đấu với xứ Tango chỉ là một trận giao hữu.

(TT&VH Online) - Trong một bài bình luận đăng tải sau thất bại cay đắng của đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha trước  Argentina (1-4), Tổng biên tập của tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nhận xét  đội quân xứ bò tót  đã phải trả giá đắt vì coi cuộc đối đấu với xứ Tango chỉ là một trận giao hữu. Bài báo viết:

Argentina nghiêm túc. Sự khác biệt là khủng khiếp, như vực thẳm. Argentina đã thi đấu với tinh thần là một trận chính chức, liên quan đến vận mạng của họ, đến sự cần thiết phải hồi phục, với tham vọng đánh bại nhà vô địch thế giới, để tạo ra một cú hích (sau World Cup). Tây Ban Nha chỉ coi là một trận giao hữu, vào sân như ngủ gật, thiếu sự quyết liệt, với năm thay đổi so với đội hình đã chiến thắng trước Lichtenstein, và tin rằng chỉ cần giữ được bóng là đủ. Chả còn gì là hình ảnh của đội bóng đã thể hiện đẳng cấp, tài năng, lòng tự trọng và tinh thần hy sinh tại Nam Phi. Sự khác biệt đã thể hiện nhanh trên bảng điện tử. Chỉ trong vòng 15 phút, đội bóng áo trắng-xanh da trời đã dẫn 2-0 với bàn thắng thông nòng tuyệt mỹ của Messi, đúng với đẳng cấp của anh.
Dù có nói thêm rằng đội tuyển của Del Bosque đã thiếu may mắn khi Villa hai lần sút trúng cột dọc và Reina đã trượt ngã và bị ghi bàn thì việc thua 0-3 ngay từ hiệp một vẫn là một đòn đau đối với “La Roja” (Cơn cuồng phong đỏ).











Messi như khi đá ở Barca khi gặp các cầu thủ TBN- Ảnh Getty

 Messi như đá ở Barca. Sự quyết liệt là mấu chốt. Tây Ban Nha tin rằng chỉ cần chơi giữ sức là đủ. Argentina chơi với trái tim, với sự quyết liệt, với mong muốn chứng tỏ họ có những tài năng để phô diễn một thứ bóng đá hay hơn những màn trình diễn ở World Cup vừa qua. HLV Sergio Batista, người thay thế Diego Maradona, đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng, với việc sử dụng các cầu thủ lão thành như Zanetti, Milito và Cambiasso và tạo ra một khu trung tuyến sáng hạo hơn và kỹ thuật hơn để Messi có thể tỏa sáng.
Sự thật là lần đầu tiên Leo trong màu áo của đội tuyển Argentina đã làm người ta phải nhớ tới Messi ở Barca. Chơi hoàn toàn tự do và tiến hành ba cú đột phá cá nhân mang nhãn hiệu của mình, Messi là người bật nắp tỷ số với một bàn thắng siêu việt của “sao” khi bấm bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Reina. Một trận đấu tuyệt vời để Messi lấy lại niềm tin của khán giả quê hương, những người đã vỗ tay vang dội khi anh rời sân.  

Một lời cảnh báo thực sự cho đội tuyển. Hiệp hai là một câu chuyện khác. Argentina chủ động bảo vệ lợi thế trong khi Tây Ban Nha, mặc dù thay đổi tới sáu cầu thủ, vẫn giữ được sự kiểm soát rõ ràng. Kết quả cuối cùng có phần bất công vì cả những cú ra chân của Villa và Carzorla đều tìm đến cột dọc, nhưng thất bại là không thể chối cãi nhất là ở hiệp một. Kết quả 4-1 cuối cùng là một lời cảnh báo thực sự cho đội tuyển của chúng ta. Dù đây chỉ là một trận giao hữu song thất bại kiểu này rất đau đớn và nó khẳng định ngôi sao vô địch thế giới trên áo đội tuyển không phải là lá bùa để chiến thắng, mà cần phải lao động nhiều hơn nữa. Argentina đã chơi với trái tim, còn Tây Ban Nha chỉ coi là một trận giao hữu và đã phải trả giá đắt. Thắng lợi của Argentina cũng là thất bại của Maradona.

Khang Chi (Lược dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN