thethaovanhoa.vn

Kuznetsova: Lịch thi đấu hại tôi

08/09/2010 08:36 GMT+7

Gục ngã trước Cibulkova, tay vợt có thứ hạng thấp nhất còn sót lại (45), Kuznetsova có vẻ rất cay cú.

s,(TT&VH) - Gục ngã 5-7, 6-7 (4) trước Cibulkova, tay vợt có thứ hạng thấp nhất còn sót lại (45), Kuznetsova có vẻ rất cay cú. Ngay sau khi bị loại, tay vợt người Nga đã chỉ trích BTC Mỹ mở rộng về những bất cập trong việc sắp xếp lịch thi đấu, mà cô chính là một nạn nhân.


Kuznetsova: Lịch thi đấu hại tôi - Ảnh: Getty
"Thật là khó khăn khi bạn phải chơi một trận vào ban đêm và ngay sau đó lại thi đấu vào lúc 11 giờ trưa", Kuznetsova phàn nàn. Quả là cô đã phải thi đấu vòng 3 (gặp Kirilenko) vào lúc 21 giờ tối thứ bảy, và sau đó vòng 4 gặp Cibulkova vào 11 giờ trưa thứ hai. Theo Kuznetsova, việc phải thích nghi ngay lập tức với điều kiện về khí hậu và điều kiện ánh sáng đã khiến cô gặp rất nhiều bất lợi so với Cibulkova, tay vợt được thi đấu vòng 3 vào tầm buổi chiều. Trong trận này, Kuznetsova đều dẫn trước ở hai set nhưng lại bị thua ngược, và việc mắc tới 42 lỗi đánh hỏng là một lý do. Hồi đầu năm, Kuznetsova cũng từng chỉ trích các quan chức của giải Australia mở rộng sau khi phải thi đấu một trận muộn đến tận khuya.


Những tranh cãi về sự bất cập của lịch thi đấu Grand Slam thực sự nảy sinh cách đây 2 năm khi trận đấu giữa Lleyton Hewitt và Marcos Baghdatis ở Australia mở rộng  kéo dài đến tận 4 giờ 34 phút sáng hôm sau. Ở Mỹ mở rộng năm nay, trận Stosur - Dementieva cũng chỉ bắt đầu vào lúc 11 giờ đêm và mãi đến 1 giờ 35 của ngày hôm sau mới kết thúc.


PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN