(TT&VH) -
Không cần ông Blanc mất công tìm hiểu, HLV Safet Susic của Bosnia thậm chí tự tin đến mức đã phân tích tất cả những cầu thủ mà theo ông là nguy hiểm nhất đối với đội Pháp, kèm theo một lời cảnh báo đanh thép: “Hãy cẩn thận với chúng tôi”. Hãy nghe ông nhận xét về những con át chủ bài của mìnhMiralem Pjanic, 20 tuổi, tiền vệ công (Lyon)
 HLV ĐT Bosnia Susic, Ảnh Getty |
Đá chính ở Lyon khi mới 20 tuổi là điều gì đó đặc biệt. Cậu ấy có thể chơi như một số 10, hoặc thậm chí đá tiền vệ phòng ngự. Tôi buộc phải sử dụng cậu ấy ở vai trò thứ 2, vì Misimovic đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn dắt rất tốt. Thế nhưng những cống hiến của Pjanic rất quan trọng: Khi có bóng, cậu ấy có thể di chuyển 20 mét một cách chớp nhoáng, chơi bóng thông minh và dứt điểm tốt. Minh chứng là ở trận gặp Luxembourg, cậu ấy đã ghi bàn từ một quả phạt như những cú đá của Juninho. Tuy nhiên, cậu ấy cũng còn nhiều điều phải thiện. Tôi thường xuyên bảo Rahimic nhắc nhở cậu ấy đừng quên lùi về tham gia phòng ngự.
Zvjedan Misimovic, 28, tiền vệ (Galatasaray)Anh ấy là một số 10 đích thực với những đường chuyền cuối cùng cực tốt, và có nhắm mắt cũng có thể tìm thấy Dzeko. Anh ta làm tôi nhớ đến… chính mình: Chất lượng đường chuyền tương tự, nhãn quan chiến thuật và lối chơi khá giống. Trong 48 bàn Dzeko ghi được ở Wolfsburg 2 mùa vừa qua, anh ấy chắc hẳn đã in dấu giầy lên ít nhất 30 bàn. Đó thực sự là liều thuốc độc với mọi hàng thủ.
Sejad Salihovic, 25, tiền vệ (Hoffenheim)Tôi có chút tức giận với anh ấy, bởi anh ấy đã mạt sát trọng tài biên trong trận đấu với BĐN (play-off World Cup 2010), khiến chúng tôi phải đá 4 trận mà không có anh ấy. Thế nhưng bây giờ, tôi cần cái chân trái của anh ấy. Nếu anh ấy có thể có mặt từ đầu, chúng tôi có thể kết thúc vòng loại với một trong 2 vị trí dẫn đầu không mấy khó khăn.
Vedad Ibisevic, 26, tiền đạo (Hoffenheim)Đây là tấm gương của mọi cầu thủ, một chàng trai rất thông minh. Anh ấy có thể nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Bosnia và tiếng Đức, sống mẫu mực và rất chuyên nghiệp. Thế nhưng cũng giống như Pjanic, tôi cũng đề nghị anh ấy cống hiền tích cực hơn vào lối chơi phòng ngự. Tôi thường xuyên sử dụng 5 tiền vệ, và xếp cậu ấy đá bên trái, hoặc phải, đôi khi là tiền vệ phòng ngự. Cậu ấy chấp nhận vô điều kiện.
Edin Dzeko, 24, tiền đạo (Wolfsburg)Bất chấp ngoại hình cồng kềnh, cậu ấy rất cơ động, cực khỏe và kỹ thuật rất tốt. Cậu ấy chơi bóng thông minh và đầy tham vọng. Năm tới, có lẽ cậu ấy sẽ chơi cho một đội bóng lớn cỡ Real… Một tiền đạo có thể ghi được hơn 40 bàn qua 2 mùa bóng chắc chắn phải rất đặc biệt. Hiện tại, chúng tôi chưa tận dụng được cậu ấy trong những tình huống cố định, nhưng tương lai sẽ khác.
PV