
Người đặc biệt ở Chi Lăng
Ải Chi Lăng trận play-off cuối cùng dưới sân không đáng xem bằng bên lề.
(TT&VH) - Ải Chi Lăng trận play-off cuối cùng dưới sân không đáng xem bằng bên lề. Vì bên lề khối thứ đáng suy ngẫm. Như những tấm băng rôn đầy “khiêu khích” VFF của fan Than Quảng Ninh, rồi họ tung cả bao tải tiền đôla âm phủ trắng xóa trước mũi xe Navibank.Sài Gòn. Như những vị khách VIP trên khán đài xem đá bóng thì ít (vì trận đấu chán) mà bàn luận chuyện ngoài trận play-off thì nhiều. Với trận đấu thế, thì rõ ràng chuyến đi của HLV Calisto không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ một Văn Khải hơi sáng nước bên phía N.SG, nhưng liệu có làm ông thầy này vui, khi Đình Luật (ĐTVN) và Bùi Văn Hiếu (Olympic QG) đá vật vờ. Phía TQN, với dàn cầu thủ chất lượng thế, làm sao “đủ tuổi” để ông Calisto đánh dấu vào sổ tay.
Hôm ấy, hẳn là HLV Calisto không phải là “người đặc biệt”, bởi mục đích chuyên môn chuyến đi không đạt mong muốn. Vậy thì ai? HLV Mai Đức Chung xem ra cũng không phải, dù trên danh nghĩa ông là người hùng. Nếu là người đặc biệt, thì khi trả lời chuyện đi hay ở ông không phải rào đón “tôi chưa biết ý lãnh đạo”. Và, trong niềm vui trụ hạng thành công, ông chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ có thể quyết ngay, thay vì “xin ý kiến Hội đồng quản trị”. Đấy là một cách nói, chứng tỏ lãnh đạo N.SG vẫn chưa “yêu” ông Chung hết mực.
Mấy ai biết, hôm ấy trên khán đài A, ngồi lẫn với khán giả chứ không khu VIP, có một người đặc biệt là HLV Lê Thụy Hải. Trận đấu truyền hình trực tiếp, lại dự đoán được N.SG sẽ thắng, ông Hải “lơ” ngồi ngoài Hà Đông vừa uống bia vừa xem có sướng hơn không? Vậy mà ông phải lặn lội vào Trung, trận đấu gần diễn ra mới cùng một chiến hữu len lỏi đường phụ đi xem bóng đá.
Hôm ấy, trên sân Chi Lăng có sự xuất hiện của tướng Đoàn Sinh Hưởng. Ông “tướng về hưu” bây giờ lẫn giữa đám đông, chẳng mấy ai để ý đến vị GĐĐH Navibank.SG nữa. Bóng đá là thế, người đặc biệt của ngày hôm qua, nhưng trở thành bình dân ngày hôm nay. QK4 bây giờ không còn thời câu chuyện cổ tích “quả trứng vịt lộn” của tướng Hưởng nữa. Trong trận play-off này, bên phía N.SG, ông chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ mới là người đặc biệt nhất và to nhất.
Có điều, thấy ông Thọ vẫn rón rén trước một người, đấy là Phó Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi. Dường như chẳng ai ở Đà Nẵng hôm ấy để ý đến ông Khôi cả, mà ông Khôi cũng chẳng cần làm gì để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Tan trận, ông Khôi lặng lẽ ra đằng cổng sau, quay lưng với những ồn ào ngoài sân, như thể ông vừa trút được gánh nặng sau khi giải đã về đích như mong muốn!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN