thethaovanhoa.vn

Petit: “Pháp thiếu sáng kiến, cá tính, và cả tài năng”

06/09/2010 13:00 GMT+7

Đội Pháp đã triển khai trận đấu trước Belarus một cách máy móc, và thiếu quá nhiều thứ để chiến thắng. Chỉ có Valbuena và Gameiro đem lại chút tia sáng hy vọng.

 (TT&VH) - Dưới đây là bài viết của cựu tuyển thủ Pháp Emmanuel Petit cho tờ L`Equipe, chỉ ra những hạn chế của đội Pháp sau thất bại trước Belarus.

Đội Pháp đã triển khai trận đấu trước Belarus một cách máy móc, và thiếu quá nhiều thứ để chiến thắng. Chỉ có Valbuena và Gameiro đem lại chút tia sáng hy vọng.

Thất vọng khủng khiếp, bởi Pháp không xứng đáng thua một đối thủ cỡ Belarus, dù đội bóng này đã chơi một trận rất có tổ chức, kiểm soát trận đấu tốt và thực dụng đến tàn nhẫn. Nên nhớ, đây chỉ là Belarus! Chúng ta đã có những cơ hội, nhưng đó là những cơ hội manh mún và chộp giật. Tôi cảm thấy Pháp không thực sự nắm được trận đấu.

Với sự vắng mặt của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, chúng ta thấy một đội Pháp chơi rập khuôn, máy móc và chăm chăm nhắm đến cái đầu của Hoarau để không chiến. Đội bóng này thiếu sáng kiến, cá tính và tài năng, ngoại trừ Malouda hoạt động không biết mệt mỏi. Thêm vào đó là một lối chơi phí phạm cơ hội, điều không thể chấp nhận ở đẳng cấp quốc tế. Một trận đấu chưa thể nói lên quá nhiều điều, nhưng rõ ràng, thất bại tồi tệ này cho thấy những lo ngại lớn cho tương lai.

Trái với những gì đã đề cập trong bài viết cuối cùng trước trận đấu này, nếu Laurent Blanc muốn tôi đến Clairefontaine (như Zidane và Barthez – TT&VH), tôi sẽ không đi. Tại sao ư? Bởi vì tôi không ăn lương của LĐBĐ Pháp (FFF), tôi không làm việc cho họ. Và tôi cũng không phải một nhà tâm lý. Ông ấy phải tự mình nói chuyện với các cầu thủ để đánh thức các giá trị tinh thần. Thế nhưng các cầu thủ đã không nhận thức được tầm quan trọng của mào áo Lam, và tôi chẳng có việc gì để làm ở đây cả. Quy tắc ở đây là người nào, vật nào, chỗ nấy. Ở đội tuyển, các cầu thủ buộc phải nhận thức được những gì họ cần làm.

Tôi đã chứng kiến Blanc xây dựng một đội bóng rất tốt ở Ligue 1, chơi nghiêm túc, đoàn kết và đầy tính chiến đấu. Nhưng chúng ta đang có quá nhiều cầu thủ hạn chế về năng lực. Tôi nghĩ chúng ta đã tâng bốc họ quá cao. Trách nhiệm này phải được san sẻ cho mọi người, các phương tiện đại chúng và truyền thông… Với thế hệ mới, kỳ vọng không nên đặt quá cao? Và chúng ta có thực sự thu về được những tài năng sau nhiều năm bồi dưỡng. Cá nhân tôi cho rằng thời điểm hiện tại, chúng ta chẳng thắng nổi ai cả. Tôi rất bối rối khi nói ra điều này.

* Valbuena, Gameiro: Tia sáng trong bóng đêm

May mắn là vẫn còn một vài điểm sáng. Tôi thích sự trở lại ấn tượng của Valbuena và 10 phút mà Gameiro, người có vẻ đã rất sốt ruột trong thời gian chờ đợi, thể hiện. Những cầu thủ nhỏ bé này, với sự cơ động của mình, khiến cho hàng thủ đối phương rất khó khăn để phong tỏa.











Valbuena (20): Tia sáng trong bóng đêm ở ĐT Pháp - Ảnh Reuters
 Có một “tình tiết giảm nhẹ” cho các cầu thủ, đó là việc 11 cầu thủ sẽ ra sân được chọn ra trong khoảng 150 lựa chọn, tức trung bình cứ 14 cầu thủ, HLV mới “nhặt” ra được một người. Nên nhớ là bối cảnh rộng lớn, sức ép càng lớn. Điều đó góp phần khiến các cầu thủ bị “tiêu diệt”, và công chúng sẽ không “buông tha” họ cho đến khi cuộc chơi kết thúc.

Lỗi lầm hiện tại có thể được bao dung, nhưng điều đáng nói là chúng ta sắp đối đầu với Bosnia. Một điều chắc chắn: Tinh thần các cầu thủ đang đổ về vạch số không. Họ sẽ tự vấn mình rằng thất bại vẫn đang hiển hiện, và thật sự rất khó để hồi phục. Pháp cần phải trình diễn diện mạo mới, tích cực hơn và tận dụng tối đa những cơ hội họ có, với kỹ thuật tốt hơn và tinh thần đủ mạnh để đối mặt thử thách. Và có thể việc thu về vỏn vẹn 0 điểm sau trận đầu có thể giúp chúng ta tránh được những hệ quả tồi tệ hơn nữa trong tương lai.

An Ngọc Linh (dịch)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN