Trận đấu với Liechtenstein chứ không phải trận gặp Argentina ở Buenos Aires tới đây về lý thuyết mới là trận đấu có ý nghĩa với TBN
(TT&VH) -
Trận đấu với Liechtenstein chứ không phải trận gặp Argentina ở Buenos Aires tới đây về lý thuyết mới là trận đấu có ý nghĩa với TBN, bởi lý do đơn giản là trận đấu này thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2012, trong khi trận gặp Argentina dù gì cũng chỉ là một trận giao hữu. Ai cũng muốn được đá giao hữu với TBN - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì quá lời khi nói rằng TBN đã
dùng chính trận đấu với Liechtenstein để "làm nóng mình" trước trận quyết đấu với Argentina. Với cả người TBN lẫn người Argentina, trận đấu này mang nhiều những ý nghĩa mà các trận giao hữu bình thường không thể có.
Ngay sau trận đấu ở Rheinpark, thầy trò Del Bosque đã kéo sang Zurich, Thụy Sỹ để tập hồi phục trước khi bắt máy bay sang Buenos Aires. Trưa hôm qua (giờ địa phương), chiếc máy bay chở đội tuyển TBN đã chính thức cất cánh, và dự kiến sẽ đến Buenos Aires sau khoảng 13 giờ bay. Trước khi lên đường, HLV Del Bosque một lần nữa khẳng định trận đấu ở Monumental vào thứ Ba tới đây sẽ không chỉ đơn thuần là một trận giao hữu. "Tôi hi vọng trận đấu sắp tới sẽ là một màn quảng cáo hiệu quả cho bóng đá".
Về phần mình, các cầu thủ Argentina cũng tỏ ra rất háo hức với viễn cảnh được đối đầu với các nhà đương kim vô địch thế giới. Tiền vệ Esteban Cambiasso, người đã được HLV tạm quyền Sergio Batista gọi trở lại đội tuyển sau khi bị Maradona bỏ rơi trước thềm World Cup, cho rằng chơi bóng được như Barca và đội tuyển TBN, hai đội bóng mà theo anh được mọi CĐV trung lập yêu mến, là giấc mơ của mọi cầu thủ. Anh thậm chí còn nói rằng "một người không thể chết khi còn chưa thử chơi bóng như TBN".
Lam Giang