Khi chiếc đồng hồ đếm ngược đang dần tiến sát đến thời điểm 10-10, ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, không khí và tinh thần luyện tập diễu binh của các lực lượng quân đội càng khẩn trương, sôi nổi hơn.
Khối nữ thông tin: Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu
Vừa bước chân xuống khu vực bãi tập sân bay Hòa Lạc (huyện Thạch Thất - Hà Nội), chúng tôi được chứng kiến tình huống một nữ quân nhân đang luyện tập điều lệnh tay không bị say nắng. Ngay tức khắc, hai y tá của Đoàn M34 nhanh chóng đưa chị lên cáng rồi chuyển vào nhà bạt trực quân y gần đó. Lúc ấy, mặt mày chị nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa lưng áo. Sau khi uống nước, nghỉ ngơi trong nhà bạt khoảng nửa tiếng, thấy người khỏe khoắn trở lại, chị báo cáo chỉ huy tiếp tục tham gia luyện tập đội ngũ cùng chị em.
![]() |
| Khối nữ chiến sĩ thông tin luyện tập chậm từng động tác đội ngũ bảo đảm chính xác, thống nhất. Ảnh: Minh Trường |
Nếu Sơn Tây được mệnh danh là “vùng chảo lửa” thì sân bay Hòa Lạc chính là “rốn lửa”. Dù thời tiết đã vào thu, nhưng tầm 9 giờ sáng mà nắng đã chói chang đổ xuống đường băng càng làm cho cái nóng trở nên ngột ngạt. Hơn 200 nữ quân nhân trong trang phục chỉnh tề, lưng đeo máy thông tin vô tuyến điện PRC-1187 thực hiện luyện tập theo khẩu lệnh hô “một, hai… một, hai…” của người chỉ huy để đi đều bước. Từ ánh mắt, nét mặt đến động tác đánh chân, đánh tay của mỗi người đều hướng tới sự tập trung cao độ theo yêu cầu nhất quán, nghiêm ngặt của các cán bộ điều lệnh theo sát ở hai bên đội hình khối. Đây là lần đầu tiên huấn luyện điều lệnh đội ngũ theo nội dung mới sửa đổi với yêu cầu cao hơn, khó hơn nên chị em phải luyện tập hết sức vất vả. Trong khi đó, hơn 2/3 chị em đã có gia đình và con nhỏ dưới 3 tuổi, nhiều chị làm nhiệm vụ ở các kho, trạm, xưởng thông tin ít khi có thời gian luyện tập đội ngũ tại chức ở đơn vị.
Để khắc phục những khó khăn đó, cùng với việc quan tâm chăm lo chu đáo về mọi mặt của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Đoàn M34 - đơn vị được Binh chủng Thông tin liên lạc và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý, chỉ huy và điều hành công tác luyện tập diễu binh của khối nữ thông tin toàn quân - chị em đã vượt qua mọi trở ngại để “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất cao” như phương châm đã đề ra ngay từ buổi đầu luyện tập. Chị Trần Thị An, 25 tuổi, nhân viên Kho K897 (Cục Quân khí - Tổng cục Kỹ thuật) tâm sự:
- Được đại diện cho lực lượng nữ quân nhân tham gia diễu binh ngày Đại lễ, không riêng tôi, mà tất cả chị em trong khối đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Dù luyện tập mỗi ngày 6-7 tiếng ngoài trời rất vất vả, nhưng chúng tôi luôn tự tin, cố gắng tập luyện nghiêm túc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Nhận xét về ý thức luyện tập của khối nữ thông tin, Đại tá Lê Tiến Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn M34 nói một câu ngắn gọn, dí dỏm: “Nắng mưa không sợ, gian khó chẳng sờn, chị em đã thể hiện rõ là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu”!
Đội bay: Bài bản, chu đáo
Thường lệ, 11 giờ 30 phút, Đơn vị C16 (Đoàn B71- Quân chủng Phòng không- Không quân) sẽ nghỉ trưa. Nhưng đã hơn 12 giờ, trên đài quan sát và điều hành bay của đơn vị vẫn duy trì không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Cùng với các cán bộ, nhân viên điều hành bay, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Đàm Văn Toản, Chính ủy Đơn vị C16 trực tiếp chỉ huy bay vẫn đang chăm chú theo dõi từng giây, từng phút đội hình bay của đơn vị đang luyện tập trên bầu trời. Về trưa, trời mỗi lúc thêm nắng gắt. Nghe tiếng động cơ máy bay trực thăng ầm ào trên bầu trời, lại vào lúc đang có cảm giác đói, tôi tỏ ý băn khoăn với anh Vy: “Đã quá giờ nghỉ trưa rồi, sao anh không cho bộ đội nghỉ ngơi dưỡng sức để buổi chiều luyện tập tiếp”?. Anh Vy trả lời:
- Vì thời tiết càng về trưa càng thuận lợi, trời quang, sương mù tan hết nên chúng tôi phải tranh thủ luyện tập bay để bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đơn vị xác định việc tham gia Đại lễ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự to lớn. Do vậy, đội diễu bay đang tận dụng những lúc thời tiết đẹp để nâng cao chất lượng huấn luyện bay, quyết tâm phục vụ tốt nhất cho ngày Đại lễ.
![]() |
| Một máy bay của Đơn vị C16 đang tham gia luyện tập trong đội hình diễu bay. Ảnh: Minh Trường |
Được cấp trên giao nhiệm vụ, Đơn vị C16 chủ trì và phối hợp với 2 đơn vị không quân C17 và C54 tham gia diễu bay với đội hình 10 chiếc máy bay trực thăng sẽ bay qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình trong ngày 10-10. Không giống như việc huấn luyện bay chiến đấu thường xuyên, việc diễu bay đòi hỏi không chỉ bảo đảm chính xác giờ giấc đã quy định, mà còn phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về tốc độ bay, khoảng cách giữa các máy bay, giữ đội hình khi bay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài lựa chọn những trực thăng tốt nhất, Đơn vị C16 và các đơn vị phối hợp đã tuyển chọn những phi công tinh nhuệ nhất. Theo Trung tá Trần Quang Khánh, Phi công Phi đội 2 (Đơn vị C16)- một người đã tham gia 3 lần diễu bay trong ngày Quốc khánh các năm 1985, 1995 và 2005, cùng với kinh nghiệm, bản lĩnh, tâm lý nghề nghiệp dày dạn, phi công phải hết sức tự tin, tỉnh táo, biết xử lý tình huống nhanh nhạy, hiệu quả để điều khiển máy bay không bị chệch đội hình, sai khoảng cách và tốc độ. Anh Khánh bộc bạch:
- Một nghìn năm mới có một ngày Đại lễ. Vì vậy, phi công chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, tích cực luyện tập thật bài bản, chu đáo để có một đội hình bay chuẩn nhất và giờ bay đẹp nhất trong ngày Đại lễ của dân tộc.
Học viên Sĩ quan Lục quân: Danh dự không của riêng mình
Vào những kỳ nghỉ hè, không gian Trường Sĩ quan Lục quân 1 thường khá yên ắng. Nhưng năm nay thì khác. 800 học viên hai khóa 73 và 74 của nhà trường ngày ngày “khuấy động” bằng những bước chân rầm rập, rầm rập trên sân tập điều lệnh theo những giai điệu hành khúc hào sảng, nghiêm trang.
![]() |
| Khối chiến sĩ bộ binh (Trường Sĩ quan Lục quân 1) luyện tập diễu binh. Ảnh: Minh Trường |
Một ngày đầu tháng 9, có mặt tại sân tập điều lệnh cùng các học viên, chúng tôi cảm nhận rất rõ cái nóng hầm hập từ sân tập điều lệnh lát xi măng. Gương mặt các học viên luyện tập đội ngũ đều đã sạm đen vì bị nắng ngoài trời “thiêu đốt” gần 2 tháng qua. Vất vả là thế, song Thượng sĩ Trần Mạnh Hưng và các đồng đội vẫn tỏ ra rất hào hứng luyện tập. Hưng nói:
- Cứ đúng giờ là chúng em ra sân luyện tập ngay. Nắng mưa đối với học viên lục quân chúng em chỉ là chuyện nhỏ. Vì ai cũng hiểu rằng, tham gia diễu binh trong dịp Đại lễ không chỉ là vinh dự của riêng cá nhân mình, mà là danh dự của cả nhà trường và của quân đội.
Là cái nôi đào tạo sĩ quan lục quân cấp phân đội lớn nhất toàn quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ luyện tập thành 4 khối: Sĩ quan Lục quân, Sĩ quan Hải quân, Chiến sĩ danh dự 3 Quân chủng, Chiến sĩ bộ binh. So với các đơn vị khác, nhà trường có thế mạnh về nội dung luyện tập đội ngũ. Bởi thế, 4 khối diễu binh sẽ phấn đấu trở thành đội hình mẫu mực, tiêu biểu trong lực lượng tham gia diễu binh mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Cùng với những nữ quân nhân “gác lại” chuyện riêng tư, chấp nhận xa chồng con, gia đình để hăng hái học luyện đội ngũ; những phi công tập trung sức lực thực hành diễu bay; những học viên lục quân bất chấp nắng gió, không nghỉ hè để tham gia tập luyện diễu binh với ý thức, trách nhiệm cao nhất. Những hành động đó không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mà còn khẳng định ý chí của lực lượng quân đội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo Quân đội nhân dân