thethaovanhoa.vn

Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Thôi, đừng nhắc tới SEA Games

05/09/2010 19:03 GMT+7

Tạm chia tay một mùa giải V-League đầy bất ngờ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại dành sự quan tâm cho đội tuyển quốc gia, “con cưng” của mọi người.

(TT&VH cuối tuần) - Tạm chia tay một mùa giải V-League đầy bất ngờ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại dành sự quan tâm cho đội tuyển quốc gia, “con cưng” của mọi người. Sự trở lại của những “đứa con hư” Văn Quyến, Văn Trương là chủ đề thường trực trên bàn cà phê của tín đồ bóng đá Việt Nam những ngày này. Chầu cà phê tuần này của Cà phê bóng đá với nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng vậy.

* Việc Văn Quyến, Văn Trương có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia có làm anh bất ngờ không?

- Cũng hơi bất ngờ nhưng theo tôi đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực sửa chữa sai lầm của Quyến và Trương những năm qua. Nói nôm na thì đây là những cầu thủ đã từng “vấp ngã” (chúng ta đừng nên khắt khe dùng từ đao to búa lớn làm gì), con người mà, ai cũng vấp ngã, quan trọng có đứng lên được, có sửa chữa được hay không, hay lại tiếp tục té nữa. Khoảng thời gian 5-6 năm qua cũng là đủ để các em ngẫm nghĩ, nhận ra và thấm thía hậu quả những sai lầm của mình. Ông bà mình có nói đánh người chạy đi chứ ai đâu đánh người chạy lại. Tôi rất hoan nghênh những người trong Liên đoàn bóng đá VN và đặc biệt là ông Calisto đã có tấm lòng “từ bi hỉ xả” cho các em cơ hội chuộc lỗi.


Văn Quyến đã trở lại ĐTQG

* Anh chờ đợi gì ở sự trở lại của những cầu thủ này?

- Khi phạm sai lầm thì các em còn quá trẻ, trẻ cho nên bồng bột và đánh mất tất cả những gì đã có. Đấy lại là giai đoạn sung sức nhất, phong độ tốt nhất. Bây giờ lớn thêm 5, 6 tuổi, một thời gian dài nghỉ đá, trường hợp của Quyến thì mùa giải vừa qua lại dính nhiều chấn thương, không thường xuyên đá chính. Tôi lo là không biết các em có còn giữ được sức khỏe rồi phong độ như ngày nào hay không. Văn Quyến có còn là một “ma quỷ” trên sân làm được những điều mà không ai tưởng tượng ra; Văn Trương có còn giữ được phẩm chất của một hậu vệ “gan lì”, lên công về thủ toàn vẹn? Tôi thấy chỉ cần các em giữ được khoảng 80% phong độ lúc trước là “OK”. Quyến là mẫu tiền đạo mà tôi rất thích, Quyến sẽ là con át chủ bài của hàng công.

Tôi cho rằng ông Calisto có những “chiêu bài” riêng khi gọi lại Quyến và Trương và biết sẽ làm thế nào để phát huy những cầu thủ này. Theo tôi, việc này không vì chiến thuật (lực lượng đội tuyển hiện giờ không thiếu) mà cốt ý tạo cơ hội cho các cầu thủ sau những nỗ lực chuộc lỗi vừa qua. Nói hình tượng một chút thì ông Calisto đang cầm cục gôm (tẩy) bôi đi những vết bẩn trên trang giấy. Đội tuyển lần này có sự kết hợp của những cầu thủ trẻ đang sung sức đã thành công ở AFF Cup với những cầu thủ tài năng, nhiều kinh nghiệm chắc chắn rất đáng để kỳ vọng.

* Và hy vọng sẽ không phải “té đau” thêm lần nào nữa...?

- Đến bây giờ không ai có thể lý giải được tại sao lại thua. Đó là kỳ SEA Games mà tuyển VN đã đá với đẳng cấp đàn anh, mà cứ đá cái kiểu đó thì mình không ngán ai hết, vậy mà… Có hỏi cầu thủ thì các em cũng không lý giải được, đúng ra là không biết phải ăn nói ra làm sao. Thôi, đừng nhắc tới SEA Games, mỗi lần nhắc là thấy bực, thấy nhiều chuyện bức xúc…

* Vâng, cám ơn những chia sẻ rất chân thực của anh! Hy vọng đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần của nhà đương kim vô địch AFF Cup.

Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN