(TT&VH cuối tuần) -
Bất chấp việc Mark Webber đã giành được cú pole thứ 12 cho Red Bull trong tổng số 13 chặng đua đã qua của mùa giải, Lewis Hamilton vẫn xuất sắc vượt lên ngay sau khi xuất phát để giành chiến thắng cuối cùng tại Grand Prix Bỉ Chủ nhật vừa rồi. Spa-Francorchamps không phải là đường đua được Red Bull ưa thích, bởi động cơ Renault của họ không đủ sức mạnh để so kè với những Ferrari hay Mercedes trên đường đua khá thẳng và dài này. Dù vậy, đội đua Áo vẫn xuất thần tỏa sáng trong cuộc đua phân hạng khi giành được cú pole thứ 12 trong mùa giải nhờ công Webber. Ngoài ra, Sebastian Vettel cũng giành được vị trí thứ tư trên vạch xuất phát. Mọi chuyện có vẻ tiến triển ngoài mong đợi với Red Bull trên đường đua được đánh giá là không phù hợp với họ.
 Hamilton (phải) bật Champagne ăn mừng cùng Webber sau chiến thắng ở GP Bỉ, Ảnh Getty |
Tuy nhiên, cuộc đua không diễn ra trôi chảy như vậy. Dù là đội giành được nhiều pole nhất ở mùa giải này, không phải bao giờ Red Bull cũng có thể biến lợi thế đó thành một chiến thắng. Những đợt xuất phát rất tồi thường khiến họ đánh mất vị trí số một ngay trước khúc cua đầu tiên. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Pha xuất phát chậm chạp của Webber khiến anh tụt xuống thứ sáu ngay trước khúc cua đầu tiên. Lewis Hamilton đã chớp thời cơ vượt lên số một.
Kể từ đó, bất chấp những cơn mưa gián đoạn khiến nhiều tai nạn xảy ra, Hamilton thể hiện khả năng kiểm soát chiếc xe một cách hoàn hảo để dẫn đầu cho tới khi cán đích mà không một lần bị thách thức. Lần duy nhất anh khiến McLaren phải lo lắng là khi chiếc MP4-25 bị trượt khỏi đường đua do trời đổ mưa lớn ở vòng 35. Tuy nhiên tay đua người Anh đã vào pit ngay sau đó, chuyển sang loại lốp có gai và tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn cho tới khi giành chiến thắng.
Đây có thể coi là một cuộc báo thù ngọt ngào của McLaren sau những chặng đua lép vế và thất bát vừa qua. Chiến thắng lần này cho thấy McLaren đã tìm được lời giải hợp lý cho bài toán khí động học, vốn từng khiến họ sa sút trong thời gian gần đây. Với riêng Hamilton, chiến thắng này giúp anh vượt qua Webber để giành lấy ngôi số một trên bảng tổng sắp cá nhân. Càng đáng nhớ hơn khi Hamilton đã dẫn đầu trong mọi vòng đua để giành chiến thắng, mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp.
Thành công của McLaren lẽ ra đã là hoàn hảo nếu như Jenson Button không phải bỏ cuộc sớm từ vòng 16 khi đang ở vị trí thứ hai sau một tai nạn bởi sự hậu đậu của Vettel. Dù vậy, sau chặng đua lần này McLaren đã tiến thêm một bước khi đang có 329 điểm so với 330 của Red Bull. Cuộc đua tranh giải đồng đội, do đó, đang hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Trong khi Hamilton chiến thắng thuyết phục, Vettel, một ứng viên khác cho danh hiệu vô địch cá nhân, đã có một chặng đua thảm hại. Sự hậu đậu và nóng vội của anh lần lượt khiến Button và Vitantonio Liuzzi gặp tai nạn. Không chỉ có vậy, Vettel còn là tay đua phải vào pit nhiều nhất chặng với năm lần, và chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ 15. Đánh mất quá nhiều cơ hội suốt từ đầu mùa giải, có lẽ Vettel vẫn chưa đủ độ chín để trở thành nhà vô địch thế giới.
Spa cũng là một kỷ niệm đáng buồn đối với tay đua kỳ cựu Rubens Barrichello của Williams. Đây là chặng đua thứ 300 trong sự nghiệp, thế nhưng Barrichello đã sớm phải bỏ cuộc ngay từ vòng đua đầu tiên sau một cú va chạm xe khá mạnh với Fernando Alonso khi trời đổ mưa. Tay đua người Tây Ban Nha của Ferrari cũng chẳng may mắn gì hơn, khi phải bỏ cuộc ở vòng 38 vì gặp tai nạn.
Cả ba đội đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Red Bull, McLaren và Ferrari, đều không thực sự hài lòng với kết quả lần này. Vì thế, sự cạnh tranh giữa họ hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng tại Monza, Italia vào Chủ nhật tuần tới.
Toàn Thắng
|
Kết quả GP Bỉ (44 vòng)
1.Hamilton McLaren 1h29:04.268
2.Webber RedBull +01.571
3.Kubica Renault +03.493
4.Massa Ferrari +08.264
5.Sutil Force India +09.094
Xếp hạng tay đua
1.Hamilton McLaren 182
2.Webber Red Bull 179
3.Vettel Red Bull 151
4.Button McLaren 147
5.Alonso Ferrari 141
Xếp hạng đội đua
1.RedBull 330
2.McLaren 329
3.Ferrari 250
4.Mercedes 146
5.Renault 123 |