
Bóng đá Đức: Xuất khẩu cầu thủ
Suốt một thời gian dài vừa qua, số cầu thủ Đức ra nước ngoài thi đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay và số tuyển thủ Đức không đá cho các đội bóng ở Bundesliga lại càng hiếm hoi.
(TT&VH Cuối tuần) - Suốt một thời gian dài vừa qua, số cầu thủ Đức ra nước ngoài thi đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay và số tuyển thủ Đức không đá cho các đội bóng ở Bundesliga lại càng hiếm hoi.
Các cầu thủ Đức đang hướng ngoại nhiều hơn trong những năm gần đây- Ảnh: Getty |
Chỉ có Michael Ballack là đều đặn có suất ở đội tuyển Đức trong thời gian khoác áo Chelsea, trong khi David Odonkor và Christoph Metzelder gần như biến mất khi sang Tây Ban Nha và Thomas Hitzlsperger cũng không còn được màng tới khi chuyển đến Italia. Tuy nhiên, sau vòng chung kết World Cup 2010 khá thành công vừa qua, đội tuyển Đức đã có một hướng đi mới trong việc đào tạo cầu thủ, với trường hợp của Sami Khedira và Mesut Oezil. Việc hai ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức từ Stuttgart và Bremen chuyển sang khoác áo Real Madrid là một bước đi quan trọng giúp Mannschaft có thêm bề dày kinh nghiệm.
Thành công của bóng đá Pháp ở World Cup 1998 và EuRO 2000, dựa nhiều vào các cầu thủ khi đó đang chơi bóng ở nước ngoài, mang đến một bài học quý giá cho người Đức. Nhờ được thi đấu, cọ xát ở nhiều môi trường khác nhau, khắc nghiệt hơn, các cầu thủ sẽ trưởng thành nhanh chóng và đóng góp tốt hơn khi quay về phục vụ đội tuyển quốc gia. Sau Khedira và Oezil, người Đức cần hướng đến việc xuất khẩu thêm những ngôi sao khác trong tương lai để có một Mannschaft đủ sức hướng đến danh hiệu vô địch EuroRO 2012 cũng như World Cup 2014, dù việc đẩy cầu thủ ra nước ngoài thi đấu cũng đi kèm với nguy cơ làm thui chột tài năng, nếu họ không thể thích nghi và kiếm được vị trí chính thức ở đội bóng mới bên ngoài Bundesliga.
P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN