
Phiếm mà không phiếm: Than thì phải đen
Thế là giờ G đã điểm. Đáng tiếc giờ G ở đây không phải là giờ hoàng đạo mà là giờ kỳ cục nhất của bóng đá VN sau 10 năm lên chuyên nghiệp.
(TT&VH cuối tuần) - Thế là giờ G đã điểm. Đáng tiếc giờ G ở đây không phải là giờ hoàng đạo mà là giờ kỳ cục nhất của bóng đá VN sau 10 năm lên chuyên nghiệp. Theo quy định của VFF, sau 17h ngày 31/8, tất cả các đội đều phải hoàn tất hồ sơ chuyển hóa thành mô hình doanh nghiệp. Nếu làm được như vậy cũng tốt cho bóng đá nước ta vì đã xóa bỏ hẳn được cách làm bao cấp. Nhưng thay vì tới giờ G, đội nào không thực hiện, xử đội ấy thì ngược lại VFF lại áp dụng cách chẳng giống ai: “Mày không làm tao xử thằng khác”.Nam Định là đội đang ở hạng chuyên nghiệp, đúng ra phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp trước các đội hạng nhất, nhưng nay lỡ xuống hạng, không thèm nộp hồ sơ nữa, làm gì được nhau? Trong khi đó, ở giải hạng Nhất, khi Xuân Thành Quảng Nam và An Giang đang ngấp nghé suất thăng hạng đã “ngoan ngoãn” hứa với VFF sẽ nộp hồ sơ đúng hạn. Nhưng nay, khi hy vọng không còn nữa, họ coi các nhà tổ chức như củ khoai, củ sắn cần quái gì nộp hồ sơ. Trong bối cảnh ấy, VFF khéo biết mềm hóa gân cốt của mình, chả dại gì nắm kẻ trọc đầu và quay sang tìm kẻ có tóc.Đen nhất là Than Quảng Ninh, thay vì giờ này đã có thể ăn mừng cho chức á quân giải hạng Nhất và cầm chắc một suất lên chuyên nghiệp (theo điều lệ). Thế nhưng số phận của họ, tự họ không định đoạt được mà phải hít thở bằng lỗ mũi người khác. Suốt những ngày qua, họ luôn cầu trời, khấn phật cho các đội hạng Nhất nộp hồ sơ đúng hạn. Than ôi, tiếng kêu của họ không thấu trời xanh. Chiếc vé thăng hạng của họ đã bị thủ tục nhiêu khê của VFF tước mất. Bây giờ họ buộc phải đá trận play-off để định đoạt số phận của mình.Người ta bảo bóng đá chuyên nghiệp nước ta là sân chơi của các anh nhà giàu quả không ngoa. Giải năm nay là mùa thăng hoa của các đội bóng ngân hàng. Giải hạng Nhất, Hà Nội ACB đoạt chức vô địch. Ở V-League, Hà Nội T&T vừa nhận Cúp. Riêng Navibank Sài Gòn tuy lỡ bước sa cơ đã được VFF giải cứu bằng cách cho đá trận play-off với Than Quảng Ninh.Đối đầu với đội bóng lắm tiền, nhiều của, để các cầu thủ đỡ mặc cảm, Than Quảng Ninh cũng cố mở hầu bao thưởng nóng cho các cầu thủ 1 tỷ đồng trước khi lên đường vào Đà Nẵng, đồng thời phần thưởng 5 tỷ đồng đã được lãnh đạo hứa nếu họ đá thắng đội bóng ngân hàng. Cuộc đấu tiền bạc này xem ra cũng thú vị.
Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN