
Tiền vệ Martin Petrov "bắn tỉa" đội tuyển Anh
Tiền vệ M. Petrov đã phát động một cuộc “khẩu chiến” nhằm vào tuyển Anh sau khi cho rằng HLV Capello không nắm quyền lực ở đội bóng có biệt danh là Tam Sư.
(TT&VH Online) – Tiền vệ Martin Petrov đã phát động một cuộc “khẩu chiến” nhằm vào tuyển Anh sau khi cho rằng HLV Capello không nắm quyền lực ở đội bóng có biệt danh là "Tam Sư".
Petrov, người từng có thời gian thi đấu cho Man City, đã có những phát biểu nhằm về nội bộ của tuyển Anh, vốn đã rối ren trong thời gian qua. Tiền vệ của tuyển Bulgaria, đội bóng sẽ chạm trán tuyển Anh ở trận đấu đầu tiên ở bảng G của vòng sơ loại Euro 2010, cho rằng HLV Capello đã không thể tạo ra một “đội bóng” đúng nghĩa.
|
Tiền vệ M. Petrov - Ảnh Getty |
Phát biểu trên tờ Telegraph (Anh), tiền vệ Petrov cho biết: “Ai cũng biết rằng Anh là một đội bóng danh tiếng và họ có nhiều cầu thủ giỏi. Nếu bạn chọn những cầu thủ Anh từ các CLB, bạn có đủ khả năng xây dựng một đội bóng mạnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng tuyển Anh bây giờ không phải là một đội bóng. Tôi không hiểu vì sao. Ở hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, họ có những cầu thủ nổi bật. HLV của họ cũng là một HLV danh tiếng, song họ chẳng để lại ấn tượng nào ở World Cup vừa qua”.
“Liệu đây có phải là lúc để chạm trán Anh?. Tôi không biết rõ vì tuyển Bulgaria hiện nay có nhiều cầu thủ trẻ, những người đang khát khao khẳng định mình. Đây là quãng thời gian khó khăn cho tuyển Anh. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng gặp không ít áp lực khi phải giành quyền vượt qua vòng sơ loại. Tuy vậy, Anh sẽ gặp nhiều sức ép hơn vì họ còn là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Nếu chúng tôi thi đấu như một tập thể gắn kết và duy trì sự tập trung, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội làm nên chuyện ở sân Wembley”, Petrov khẳng định.
Trong những năm qua, tuyển Bulgaria đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Chán nản với thành tích thi đấu bết bát của đội nhà, tiền đạo Berbatov mới đây đã giã từ sự nghiệp thi đấu đội tuyển. Về chuyện này, Petrov, bạn thân của Berbatov, cho biết: “Tôi không phải là người trong cuộc nên tôi không muốn thảo luận đến vấn đề này. Tôi đã nhiều lần nói với các phóng viên Bulgaria như thế. Anh ấy đã gọi điện cho tôi để thông báo quyết định chia tay đội tuyển và không có gì thêm. Đó là vấn đề cá nhân. Mọi người ở đội tuyển vẫn mong anh ấy trở lại”.
Tiền vệ 31 tuổi này cũng có đôi lời về cách đối xử của Man City. Trước đây, Petrov từng rất được HLV Sven Goran Eriksson ưu ái song chấn thương gối đã ảnh hưởng tới phong độ và khả năng ra sân của anh. Petrov chia sẻ: “Ai cũng biết rằng Man City muốn bỏ tiền ra để trở thành một đội bóng lớn. Tôi nghĩ tham vọng đó là có cơ sở vì trong thế giới hiện nay, tiền có thể giúp bạn làm được mọi thứ. Tuy nhiên, để trở thành đội bóng lớn, Man City cần có 11 cầu thủ chơi gắn kết với nhau trên sân”.
Trà My (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN