thethaovanhoa.vn

Năm thứ tư liên tiếp Inter hòa trận đầu: Đâu rồi, tinh thần Inter?

02/09/2010 08:01 GMT+7

Hòa trận mở màn mùa giải dường như đã thành một thói quen của Inter, cho dù là nhà cầm quân nào ngồi ở ghế huấn luyện. Sau Mancini và Mourinho, Rafa Benitez tiếp nối chuỗi trận hòa ngày ra quân của Inter lên con số 4.

(TT&VH)- Hòa trận mở màn mùa giải dường như đã thành một thói quen của Inter, cho dù là nhà cầm quân nào ngồi ở ghế huấn luyện. Sau Mancini và Mourinho, Rafa Benitez tiếp nối chuỗi trận hòa ngày ra quân của Inter lên con số 4, khi chịu bất lực hoàn toàn tại Renato Dall’Ara.

Tái hiện hình ảnh Roma

Trên sân của Bologna, Inter đã thể hiện hình ảnh vừa giống với chính họ ở trận đấu gặp Roma cách đây 10 ngày tại Siêu Cúp Italia, vừa giống với Roma trong trận hòa 0-0 bất lực trước Cesena ở ngày đầu tiên của mùa giải. Tại San Siro hôm 21/8, Inter của Benitez bước ra sân tràn đầy tự tin, nhưng rồi những gì họ cống hiến cho sáu vạn khán giả nhà là một hiệp đầu hoàn toàn bị Roma lấn lướt và chỉ thực sự vùng dậy từ sau giờ nghỉ, khi đã chấn hưng được tinh thần. Trận đó, tuy Inter giành thắng lợi cách biệt với 3 bàn ngược dòng, phần lớn thất bại của Roma là do tự họ chuốc lấy do không duy trì được sự hưng phấn và không đứng được dậy sau những sai lầm. Nhưng ở Renato Dall’Ara, Bologna không yếu bóng vía như thế. Đội chủ nhà, dù vừa trải qua xáo trộn trên ghế huấn luyện và trận này do HLV đội trẻ dẫn dắt, đã chơi hết sức chặt chẽ và tỉnh táo.

Nhưng nếu Inter không thể thắng thì đó là do lỗi của họ, chứ không phải vì thủ môn Viviano chơi xuất sắc và xà ngang một lần từ chối Eto’o. Không còn nhận ra một đội Inter xuất sắc từng khuất phục Barcelona hay Bayern Munich của cuối mùa giải trước, mà đó vẫn là Inter đã thua Atletico Madrid: thiếu gắn kết, thiếu sức sống. Dù sơ đồ 4-2-3-1

Inter luôn bị thủ hòa trong ngày ra quân- Ảnh Getty
đã được tái lập thay vì 4-3-1-2 ở Monaco, Inter chỉ có thể gia tăng số lần lên bóng và số cú sút, chứ không thể cải thiện được hiệu quả tấn công. Tương tự Roma bế tắc trước Cesena, Inter chỉ trông vào những tình huống cố định và dứt điểm từ xa để mong xuyên thủng hàng thủ Bologna, chứ hầu như không có bài bản và khả năng tạo đột biến. Sneijder và Coutinho khá năng nổ nhưng họ luôn phải chơi bên ngoài phòng tuyến, trong khi Eto’o và Milito đều quá ì.


Đâu rồi tinh thần Inter?

Xem Inter chơi bóng trên những đôi chân nặng như đeo đá, người ta phải đặt câu hỏi rằng tinh thần Inter mà họ thường được chứng kiến đã biến đi đằng nào rồi. Thất bại trước Atletico Madrid những tưởng sẽ buộc các cầu thủ Inter phải nỗ lực hơn gấp đôi, gấp ba để xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ, nhưng thầy trò HLV Rafa Benitez không thể hiện được tinh thần vượt khó ấy. Nỗi thất vọng ở Monaco biến thành gánh nặng tâm lý, cộng thêm sức ép từ chiến thắng vang dội của Milan ở trận đấu trước đó 24h đồng hồ, cộng với thể lực đã sa sút rõ rệt, đã khiến Inter hoàn toàn đánh mất mình. Sự vùng dậy của họ ở hiệp hai được xem là rất tích cực, nhưng vấn đề là nếu Bologna không chủ động nhường sân cho đối thủ để tập trung vào phòng ngự, liệu rằng Inter có tạo được thế trận áp đảo toàn diện hay không?

Dưới thời Mourinho, cứ mỗi khi Inter gặp bế tắc, thế nào “Người đặc biệt” cũng tìm ra được cách thức thôi thúc tinh thần của các học trò, tung thêm vào sân những chân sút và chấp nhận chơi tấn công mạo hiểm với mục tiêu duy nhất là ghi được bàn thắng (cho dù có để thủng lưới đi nữa). Benitez chưa làm được điều đó, giống hệt như ở trận thua Atletico Madrid. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng trong tay Rafa không còn lực lượng quân dự bị tinh nhuệ. Những người vào thay là Coutinho và Biabiany cộng lại cũng không bằng Balotelli cả về khả năng dứt điểm, tạo đột biến, tạo sự linh hoạt chiến thuật và cá tính. Thế mà chủ tịch Moratti đã ngồi nhìn chợ cầu thủ với sự thờ ơ.

Hòa trận mở màn không hề là thảm họa. Inter đã hòa 3 trận như thế ở các mùa gần đây mà vẫn vô địch. Nhưng sẽ là thảm họa nếu coi trận hòa này là một hiện tượng bình thường. Benitez còn hai tuần để chứng minh rằng mấy ngày gần đây chỉ là phút lơ đãng của nhà vô địch Inter mà thôi. Bằng không, người ta sẽ tin vào Milan hơn.

Vĩnh Nguyên

* Kết quả Vòng 1

Bari – Juventus 1-0
Chievo – Catania 2-1
Fiorentina – Napoli 1-1
Milan – Lecce 4-0
Palermo – Cagliari 0-0
Parma – Brescia 2-0
Roma – Cesena 0-0
Sampdoria – Lazio 2-0
Udinese – Genoa 0-1
Bologna – Inter 0-0

* Lịch thi đấu vòng 2:  

Chủ nhật 12/9 Brescia – Palermo, Cagliari – Roma, Catania – Parma, Cesena – Milan, Genoa – Chievo, Inter – Udinese, Juventus – Sampdoria, Lazio – Bologna, Lecce – Fiorentina, Napoli – Bari

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN