
Để không còn “nghịch cảnh”!
Sớm hay muộn, thủ phạm của “Đồng Trưa”, Dương Nội cũng sẽ bị xử lý thích đáng. Song, quan trọng hơn là, làm sao để những đau lòng đó không còn nhiều nữa?
(TT&VH) - Chẳng khó khăn mấy, cơ quan chức năng và nhân dân cũng biết bùn đất kia là từ một trong những công trình đang khơi móng gần đó, được ít nhất là khoảng 30 chuyến xe tải loại lớn chở tới và xả thẳng xuống nghĩa trang của người dân. Thủ phạm cũng đã được tìm ra. Liệu đây đã là “đỉnh cao” của những kẻ “bất chấp luật pháp và luân thường đạo lý, miễn là được việc mình, sau biết bao vụ đổ phế thải lấn bờ sông, tuôn chất độc “bức tử” các dòng chảy của thiên nhiên... từng có ở nhiều nơi. Một đất nước có truyền thống trọng đạo hiếu, không bao giờ chấp nhận kiểu sống bất chấp luân lý ấy. Nhưng thật đau lòng!
Lớp bùn dày xả xuống nghĩa trang. (Nguồn: Internet)
Sớm hay muộn, thủ phạm của “Đồng Trưa”, Dương Nội cũng sẽ bị xử lý thích đáng. Song, quan trọng hơn là, làm sao để những đau lòng đó không còn nhiều nữa? Từ đạo lý “Thương người như thể thương thân”, phải chăng ai cũng biết “tự quy đổi” rằng: việc đang làm hại người khác, cũng chính là hại mình, thì sẽ giảm đáng kể các “bất chấp” kia? Có được điều này, hẳn là những kẻ ra lệnh và thực hiện đổ bùn đất lấp nghĩa trang sẽ run sợ, nếu họ nghĩ nơi đó đang an nghỉ ông bà, cha mẹ của mình. Cũng không dám làm, nếu thủ phạm nhiều vụ khác biết nghĩ gia đình mình đang ở cạnh “bãi rác bất ngờ xuất hiện”, vợ con mình đang dùng nước sông bị “các Vedan” gây biến chất. Điều trước mắt, phải cần xử lý nghiêm những trường hợp như vậy.
Nguyễn Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN