thethaovanhoa.vn

Hạ Hồng Vân - Cơn gió lạ của màn ảnh Việt

02/09/2010 06:31 GMT+7

Sau bộ phim Chơi vơi, giờ đây khán giả gặp lại Vân cá tính với vai Chít trong bộ phim Chít và Pi đang hút khán giả trên VTV3. Nói cho đúng thì Chít mới thật sự là vai diễn đầu đời của Hồng Vân.

(TT&VH Cuối tuần) - Hai cái tên Phạm Linh Đan và Hải Yến quá lớn trong bộ phim Chơi vơi, tuy nhiên, một gương mặt lạ, một cái tên lạ, lối diễn xuất tự nhiên như không, để lại ấn tượng đặc biệt dễ thương với khán giả khi coi bộ phim này lại là Hạ Hồng Vân, vai cô bé hàng xóm thích tắm bồn, có ông bố yêu gà chọi hơn cả con gái. Bẵng đi một thời gian, giờ đây khán giả gặp lại Vân cá tính với vai Chít trong bộ phim Chít và Pi đang hút khán giả trên VTV3. Nói cho đúng thì Chít mới thật sự là vai diễn đầu đời của Hồng Vân, gương mặt mới đang được một số đạo diễn tài năng đánh giá cao.

Chít - vai diễn đến từ trong mơ

Trước khi đến với phim Chít và Pi, Hạ Hồng Vân từng là thành viên của nhóm nhạc Biến tấu ở Hà Nội. Biến tấu từng ra mắt khá bài bản nhưng sau đó lại ngủ yên bởi các thành viên của nhóm này còn mải đóng phim như Hạ Hồng Vân hay Lưu Đê Ly, và cả ông bầu của nhóm: Tăng Nhật Tuệ. Nhưng chính sự tan rã của nhóm Biến tấu đã đưa lại cho Vân cơ hội đến với truyền hình và điện ảnh. Hỏi Vân, trước khi đóng Chít trong Chít và Pi cô có yêu công việc đóng phim hay không, cô thú nhận thời điểm đó chưa bao giờ cô để tâm đến chuyện đóng phim. Cơ hội Chít và Pi đến với Vân cũng tình cờ, không chủ ý gì khi cô chỉ đi theo bạn, một người rất mong muốn được đóng phim, đến buổi casting của đoàn làm phim. Trả lời các vị trong nhóm casting, Vân thành thật: Em chỉ đến đây theo bạn, cũng không có ý định thi thố gì. Sau khi Vân đi ra cửa, đạo diễn Hoàng Điệp, đạo diễn phim Chít và Pi, đã xin lại hồ sơ, bởi theo cô: Nhìn Vân tôi đã thích ngay và nghĩ mình cần mời cô bé nghịch ngợm này vào một vai trong Chít và Pi, cụ thể là vai gì thì chưa rõ.

Đến khi vào lớp diễn xuất của đoàn làm phim, dù khá chăm chỉ và nhiệt tình tới lớp nhưng cô bé vừa học xong lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9 này vẫn hồn nhiên “chơi” hơn “học”. Vân bảo, lúc bấy giờ em cũng không nghĩ nhiều đến chuyện rồi sau khóa học này mình sẽ được giao vai gì, có được đóng hay không mà chỉ nghĩ mình đang có một môi trường tốt, một “trò chơi” thú vị và em yêu thích “trò chơi” này nên em sẽ “chơi nó đến cùng". Chuyện được nhận vai Chít là cả một bất ngờ, với chính Vân, bởi khi Vân vào đoàn phim thì hai nhân vật chính Chít và Pi đã được lựa chọn, vai Chít của Vân ban đầu do diễn viên Thanh Tú, từng đóng Áo lụa Hà ĐôngHuyền thoại bất tử đảm nhiệm. Bản thân người quyết định việc phân vai, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhớ lại: Đến gần những ngày cuối cùng của khóa học thì có một buổi casting để phân vai cho các diễn viên trong lớp. Vân thử vai. Lúc đó tôi nghĩ một người khác đóng vai Chít, tôi không để Vân thử vai này. Tôi cứ lần lữa mãi, lần lữa mãi, cuối cùng khi không thể lần lữa được nữa thì đành phải cho Vân đóng vai Chít trong một phân đoạn. Vân diễn xuất mạch lạc, nói năng từ tốn khác hẳn với vẻ ngoài 14 tuổi của mình. Và khi phải diễn một phân đoạn tâm trạng thì cũng khác hẳn. Cô bé không khóc nhưng khiến mọi người lặng đi. Một cách diễn rất lạ mà tôi chưa gặp bao giờ.

Và cho đến giờ đạo diễn Quang Hải vẫn khẳng định: Lúc tôi quyết định chọn Vân cho vai Chít, rất nhiều ý kiến phản đối. Nhưng ở thời điểm đó, tôi tin vào trực giác của mình, tin vào khả năng của Vân. Và thực tế đến giờ nhìn lại tôi vẫn thấy mình đã làm việc phải làm.

Từ chối Bi, đừng sợ!

Sau Chít và Pi, Vân có cơ hội đến với màn ảnh rộng bằng một vai nhỏ trong phim Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ngay từ lúc còn làm Chít và Pi, đạo diễn Phan Đăng Di có bảo sẽ dành một vai cho Vân trong Chơi vơi. Được “đặt trong tầm ngắm” ngay từ khi Chơi vơi còn ở khâu hoàn thành kịch bản, nhưng Vân vẫn phải trải qua quá trình casting như bao diễn viên khác. Hỏi khi thể hiện vai trong phim này có yêu cầu gì đặc biệt từ phía đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không, Vân bảo: Chỉ có yêu cầu không được trang điểm khi đến thử vai.

Từ màn ảnh nhỏ ra màn ảnh rộng Vân cũng bị khớp, bởi khi đóng Chít và Pi, do là phim truyền hình nên diễn viên được thoải mái diễn, cứ “chơi đùa” với nhân vật của mình không cần để ý đến máy quay. Làm phim nhựa lại khác, Vân thú thật, chỉ đến Chơi vơi cô mới được hoàn thiện hơn về kỹ năng diễn xuất.

Với Vân diễn cho phim nhựa thật khó bởi như lời dọa của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Khi chiếu phim, màn ảnh rộng cả trăm mét, mọi cử chỉ dù nhỏ nhất trên gương mặt của diễn viên đều lộ ra, chứ chưa nói gì đến các cử chỉ khác. Diễn không tới, cảm xúc giả tạo lên phim sẽ “lòi đuôi” lập tức. Đang quen với việc tự do diễn, khi làm Chơi vơi ám ảnh với Vân chính là việc vừa diễn vừa phải để ý đến máy quay. Cô bảo lúc đầu thì khó khăn lắm, nhưng may mà lúc nào bên cạnh cũng có diễn viên Hải Yến chỉ bảo nên cũng vỡ vạc ra nhiều về kỹ năng diễn xuất.

Sau Chơi vơi, vẫn là đạo diễn Phan Đăng Di mang đến cơ hội tiếp theo trong điện ảnh cho Vân, bằng một vai phụ trong Bi, đừng sợ! nhưng cô từ chối. Hỏi lý do thì Vân cho biết: Thực sự nhân vật trong Bi, đừng sợ! mà em được mời có một số cảnh nóng, em chưa chuẩn bị tâm lý để đóng những cảnh như thế nên đành từ chối.

Hỏi có tiếc không, vì không phải diễn viên nào cũng có cơ hội tham gia phim nhựa như thế, Vân bảo: Em không tiếc vì nếu làm được thì em đã nhận. Ngay trước đó khi quay Bộ tứ 10A8 phần I, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có mời em đóng vai Phan Linh, nhưng em thấy nhân vật này có tính cách chung chung quá, lại sợ đóng sẽ không vượt qua “cái bóng” của Chít nên em không nhận lời.

Lại hỏi Vân dạo này hình như không thiết tha với điện ảnh nữa, như lời đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói, Vân bảo không phải. Năm vừa rồi là năm lớp 12 nên Vân không dám nhận lời đóng phim nào để tập trung cho việc học. Vân bảo cô sẽ muốn có một nghề ổn định bởi làm nghệ thuật cũng nhiều bất trắc. Chọn lựa này cũng khiến Vân đắn đo nhiều bởi trước khi quyết định thi vào Học viện quan hệ quốc tế, Vân cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch đi học diễn xuất tại Anh. Hỏi Vân đã quyết như thế thì chắc phim ảnh chỉ là một “sân chơi” lâu lâu nếu có dịp thì tham gia à? Cô lắc đầu: đóng phim đã thành đam mê nên sẽ theo đuổi đến cùng.

Đạo diễn Ngô Quang Hải: Vân có một khả năng diễn xuất hiếm thấy

Vân có một gương mặt mang nhiều sắc thái. Tôi đánh giá cao nhất ở Vân là khả năng diễn như không diễn. Vân diễn thực lắm, như ngoài đời. Có người bảo Vân thoại chậm chạp, nhưng bù lại Vân lại có khả năng thích nghi với vai diễn rất nhanh. Cô bé diễn rất rành mạch, rõ ràng. Mỗi cử chỉ của Vân đều mang thông tin.

Lúc tôi quyết định chọn Vân cho vai Chít, rất nhiều ý kiến phản đối. Nhưng ở thời điểm đó, tôi tin vào trực giác của mình, tin vào khả năng của Vân. Và thực tế đến giờ nhìn lại tôi vẫn thấy mình đã làm việc phải làm. Là người có duyên trong việc phát hiện các gương mặt mới, nhưng ở Vân tôi nhìn thấy một khả năng diễn xuất hiếm thấy. Tôi nghĩ Vân sẽ là một gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt, nếu em còn đủ nhiệt huyết để theo đuổi đam mê điện ảnh.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Vân là một diễn viên bẩm sinh

Tôi muốn nhấn mạnh chữ “bẩm sinh”. Không phải ai cũng có khả năng thiên phú này. Tôi thấy hiếm có một diễn viên có được sự ưu ái đó, thường thì người ta chỉ có một chút năng khiếu, sau đó phải học nghề. Ra trường đi diễn, nhưng bởi được đào tạo, và cũng bởi không phải ai cũng có khả năng bẩm sinh như trên nên các diễn viên thường diễn thiếu tự nhiên.


Việt Tú
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN