thethaovanhoa.vn

Nét đẹp bên ngoài sân khấu hoa hậu

30/08/2010 15:24 GMT+7

Khi dư âm cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tạm lắng xuống và hình ảnh các cô gái xinh đẹp mà chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng đã nhường chỗ cho những gương mặt đời thường quen thuộc ở Vinpearl Land.

(TT&VH) - Khi dư âm cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tạm lắng xuống và hình ảnh các cô gái xinh đẹp mà chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng trong suốt gần một tuần ở Vinpearl Land đã nhường chỗ cho những gương mặt đời thường quen thuộc thì những kỷ niệm khó quên với đất và người Nha Trang lại dội về... Câu chuyện nhỏ về việc làm tuy nhỏ của chàng trai có nước da ngăm đen, dáng người dong dỏng và đôi mắt sáng hiền hòa ấy lại dường như ám ảnh tôi nhiều nhất.

Vào lúc 19h30 đêm chung kết, sau khi xếp hàng đi từ cổng vào sân khấu Nhạc nước, tôi mới sực nhớ dự phòng đang cắm ở ổ điện ngoài nhà hàng “Chè Ba miền” cách sân khấu không xa. Không thể trở ra khi đã vào sân khấu vì dòng người vẫn cuồn cuộn đi vào, vé vào cửa cũng đã đánh dấu.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Chiếc sạc đa năng có thể dễ dàng mua được, còn cục pin cho chiếc di động “đặc biệt” của tôi thì có lẽ không dễ, nhất là khi pin trong máy sắp hết mà phần tác nghiệp tiếp theo sẽ cần đến điện thoại. Tôi than thở với đồng nghiệp thì có một thanh niên người miền Trung ngồi bên cạnh hỏi kỹ tôi để quên ở nhà hàng nào và cắm điện ở vị trí nào rồi sau vài cú điện thoại, anh nói tôi chờ một lát, anh sẽ đi lấy giúp. Tôi đang ngỡ ngàng không hiểu anh từ đâu tới, vì sao có thể ra được cổng lúc này thì có cô bạn ngồi cạnh anh cho biết, anh và cô đều làm ở bộ phận thanh tra của Vinpearl Land. “Chúng tôi rất quan tâm đến tài sản khách hàng bỏ quên trong lúc đến nghỉ hay vui chơi tại Vinpearl Land. Tất cả những gì khách để lại đều được báo cáo, lưu giữ và trả lại khách”, cô nói.

Cô kể, Vinpearl Land có kho lưu trữ các món đồ, sau thời gian nhất định nếu khách không quay lại lấy thì món đồ có giá trị sẽ được đem bán để lấy tiền sung vào quỹ từ thiện của công ty. Cô cho biết thêm, hơn 2.000 nhân viên làm việc tại Vinpearl Land đều tự giác thu gom tài sản để trả lại, trong đó có cả những món tiền lớn...

Khi sân khấu bắt đầu diễn ra cuộc thi cũng là lúc chàng trai chạy vào đến nơi với chiếc sạc và cục pin của tôi. Tôi chỉ kịp nói lời cảm ơn cùng cái bắt tay thật chặt, khi anh đang thở gấp và mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tôi lấy làm băn khoăn vì không biết cách nào “hậu tạ” nhưng anh nói rằng, anh cũng như bất kỳ nhân viên nào ở đây gặp tình huống của tôi đều luôn sẵn lòng giúp đỡ...

Ngoài cảnh quan tuyệt đẹp làm say lòng du khách, thì thái độ ân cần, nhiệt tình và hết mình vì khách của những người phục vụ trên hòn đảo xinh đẹp ấy mới chính là điều để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm và sự xúc động mỗi khi nhớ về nơi đó như một kỷ niệm, một ấn tượng khó phai...

Long Nghệ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN