
SLNA đoạt Cúp Quốc gia: Phù phép
Nhìn cái cách mà người xứ Nghệ ăn mừng hay cảnh bầu Đức người ướt sũng vì mưa rồi lặng lẽ ra về sau trận chung kết Cúp QG, chợt thấy giải đấu mà nhiều đội bóng hắt hủi bỗng có giá đến bất ngờ.
(TT&VH) - Nhìn cái cách mà người xứ Nghệ ăn mừng hay cảnh bầu Đức người ướt sũng vì mưa rồi lặng lẽ ra về sau trận chung kết Cúp QG, chợt thấy giải đấu mà nhiều đội bóng hắt hủi bỗng có giá đến bất ngờ. Hay là chiếc Cúp ở sân Thống Nhất chiều 28/8 được…phù phép?1. Số phận bị hắt hủi của Cúp QG như thế nào thì chắc chẳng cần phải nói. Đội nào cũng tránh như tránh tà, càng “được” loại sớm càng mừng. Thậm chí, có khi đến trận chung kết, nhiều đội dù chẳng muốn chơi rồi cũng vẫn vô địch mới hay. Điển hình là mùa bóng 2008, Bình Dương đụng HN.ACB ở trận đấu cuối cùng, đội bóng đất Thủ thì máu mê danh hiệu duy nhất chưa có ở phòng truyền thống, ngược lại đối thủ HN.ACB cứ hờ hững với trận đấu như 1 buổi tập nhẹ. Đội bóng của bầu Kiên thờ ơ đến nỗi trước trận đấu vài giờ, BHL còn phải gọi điện cho cầu thủ đến cho đủ đội hình thì đủ hiểu. Thế mà năm đó HN.ACB lại vô địch mới lạ…2. Năm nay đường đi của chiếc Cúp cũng lắm vòng vèo, nhưng không lạ, vì nhiều đội bóng cũng bỏ dở giải đấu bằng cách thua rất lãng nhách. Chỉ có mỗi HA.GL là máu mê nhất, và con đường đến với trận chung kết của HA.GL cũng hơi đặc biệt, khi họ đều đả bại các đối thủ của mình sau những loạt đá luân lưu 11m.
Ở một mùa giải trắng tay tại V-League, Kiatisuk và các học trò đều muốn có một danh hiệu nào đó để lấy lại thể diện, thực tế hơn thì lấy khoản tiền mấy tỷ mà bầu Đức treo trước trận. Và cũng may, số phận giải đấu bỗng đổi vận, khi SLNA “bỗng dưng” cũng muốn có một danh hiệu nào đấy để gỡ gạc và lấy lòng nhà tài trợ Bắc Á đang có ý định ngãng ra sau khi V-League kết thúc.
Bởi thế, trận đấu dù diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt cũng hấp dẫn lắm, ít nhất nhìn vào những gì cầu thủ đôi bên thể hiện. Thế cũng gọi là thành công cho một giải đấu vốn chẳng nhiều người quan tâm.
3. Nhìn cái cách CĐV xứ Nghệ nhiệt tình cổ vũ dưới trời mưa, rồi tan trận nhào xuống sân chia vui với đội nhà bỗng thấy “hay hay”. Cái cảnh mừng vui đó đố mà tìm được ở trận chung kết Cúp QG nhiều năm qua. Quay sang khu kỹ thuật của HA.GL, ngoài ông chủ Đoàn Nguyên Đức người ướt sũng vì mưa đứng lặng lẽ, cả BHL lẫn cầu thủ đều không giấu được sự thất vọng cùng cực. Vài ngoại binh của đội bóng phố núi thậm chí còn nổi xung với Quốc Tuấn bên phía SLNA, đủ thấy họ cũng máu chiếc Cúp này lắm.
Nhìn cảnh đó, ít ai nghĩ rằng giải đấu này đã từng bị hắt hủi, chê bai và trốn tránh. Phải chăng là chiếc Cúp năm nay được… phù phép?
Có lẽ thế, nếu không làm gì có chuyện sân Thống Nhất thu hút tới 7.000 khán giả đội mưa tới theo dõi một trận đấu không có chủ nhà và ở giải quốc nội. Mà cũng lâu lắm rồi trên sân Thống Nhất mới diễn ra cảnh ăn mừng hoành tráng của đội vô địch như vậy.
Thôi thì cứ mong rằng Cúp QG năm nào cũng được…phù phép, để ít nhất giải đấu này còn có thể giữ chân nổi nhà tài trợ, chứ nếu cứ đìu hiu như mọi mùa thì quả là đáng buồn.
Duy Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN