thethaovanhoa.vn

Biết rồi khổ lắm nói mãi

29/08/2010 07:48 GMT+7

Đã có quá nhiều thứ cần bàn (mà mong muốn bàn cho ra) tại hội nghị lấy ý kiến về tình hình hoạt động và thi hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn diễn ra hôm 25/8 tại TPHCM.

(TT&VH Cuối tuần) - Đã có quá nhiều thứ cần bàn (mà mong muốn bàn cho ra) tại hội nghị lấy ý kiến về tình hình hoạt động và thi hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn diễn ra hôm 25/8 tại TPHCM.

Có rất nhiều ý kiến về thực hiện bản quyền tác giả, tác phẩm từ phía Cục bản quyền, từ vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động Nghệ thuật biểu diễn cho đến chất lượng nghệ thuật của phía Hội nghệ sĩ Múa…


Các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. (Nguồn: Internet)
Những câu chuyện về các nghệ sĩ múa, học 7 năm ra trường thu nhập ban đầu 700.000/tháng dường như làm nóng hơn không khí hội thảo. Nghệ sĩ Chu Thúy Quỳnh cho rằng làm như vậy chẳng khác nào sẽ khiến tình hình chảy máu chất xám cao hơn. Như Cao Chí Thành, biểu diễn đoạt hạng 4 thế giới về nhà được thưởng 2 triệu đồng, không bằng thu nhập của một tuyển thủ quốc gia và càng “tủi” hơn nếu so với thể thao mang về thành tích tốt.

Bà Đỗ Thị Phượng, Phó Giám Đốc sở Văn hóa Thông tin & Du lịch Tây Ninh cho rằng đang có hiện tượng măng mọc nhưng tre chưa chịu già. Cũng do bất cập quản lý, theo bà, một nghệ sĩ nên nghỉ ở tuổi 45 (nữ) và khi nghỉ họ phải được hưởng lương hưu theo quy định. “Bảo họ nghỉ hưu non cầm một cục thì chẳng bao giờ, họ thà đúng tuổi pháp luật quy định thì về và nếu như vậy lớp trẻ sẽ chẳng còn chỗ để phát triển”, bà Phượng thẳng thắn.

Tất tần tần mọi thứ được nói ra và nói cho ngay những ý kiến ấy thật ra đã nói khá nhiều lần, đã từ rất lâu và hôm nay, buồn thay, mọi thứ vẫn cứ như mới.

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN