thethaovanhoa.vn

Chết chìm hay thăng hoa với giấc mộng ngôi sao?

30/08/2010 07:10 GMT+7

Hào quang lấp lánh của người nổi tiếng cũng như việc tưởng dễ hái ra tiền từ nghề ca sĩ đã khiến ngày càng nhiều hơn những bạn trẻ, dù có thực lực hay không, mải miết chạy theo ghi danh thi hát.

(TT&VH Cuối tuần) - Hào quang lấp lánh của người nổi tiếng cũng như việc tưởng dễ hái ra tiền từ nghề ca sĩ đã khiến ngày càng nhiều hơn những bạn trẻ, dù có thực lực hay không, mải miết chạy theo ghi danh thi hát. Còn các nhà tổ chức, các công ty âm nhạc cũng ráo riết chế biến ra muôn hình vạn trạng kiểu thi hát để nhử những con thiêu thân đang có cơ hóa cuồng với giấc mộng làm ngôi sao.

Đủ kiểu

Thứ bảy vừa rồi, ngày 21/8, Vietnam Idol bắt đầu lên sóng trên cả hai kênh truyền hình VTV6 và VTV3, mở màn cho mùa thi thố ca hát nở rộ từ nay tới cuối năm. Trong khi đó, Sao Mai Điểm hẹn đã kết thúc cả hai đợt tuyển chọn khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc vào ngày 24/8 vừa qua, sau đó sẽ diễn ra cuộc so tài giữa các thí sinh kéo dài trong suốt 10 tuần, từ 10/10 đến 26/12.


Nhiều bạn trẻ ước ao một ngày được trở thành sao như Hà Anh Tuấn
Ngoài hai cuộc thi lớn đã chính thức bắt đầu, năm nay còn Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình qui mô không kém cũng sắp diễn ra. Đó là chưa kể hàng loạt các cuộc thi hát khác, danh tiếng và qui mô có thể không bằng, nhưng cũng đang rần rần kêu mời, tuyển lựa. Cuộc thi Hát tự nhiên trên Yeah1 TV thay vì ca sĩ đơn, lại nhắm tuyển lựa boyband: từ hơn 60 người ở vòng đầu, loại dần để chọn ra một ban nhạc với 4 thành viên. Còn ở cuộc thi Tôi làm ngôi sao của công ty Anh Kiệt, ai biết hát cứ gửi CD demo ghi âm giọng hát cho BTC chọn lọc và quay video clip miễn phí, sau đó sẽ phát sóng trên kênh StyleTV - VCTV12 để khán giả bình chọn với tổng giá trị giải thưởng là 262 triệu đồng, riêng thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi năm, ngoài giá trị bằng tiền còn được BTC tặng một Album Vàng trị giá 100 triệu đồng. Tất nhiên, con số này chưa “khủng” bằng Vietnam Idol năm nay với giải thưởng tiền mặt cho người thắng cuộc lên tới 20.000 USD tức là gần 400 triệu đồng. Những tưởng đây sẽ là “con số đụng trần” giá cho người chiến thắng của một cuộc thi hát, nhưng không. Thời gian gần đây, ở TP.HCM xuất hiện nhiều băng-rôn tuyển chọn, đào tạo ca sĩ giăng tại các ngã tư, như của công ty Nguyễn Production hay Trung tâm thanh nhạc Bước nhảy. Cuộc thi Tìm kiếm ca sĩ độc quyền của trung tâm Thanh nhạc Bước Nhảy (Jet studio)… được rao rất “xôm”: "Hướng đến những bạn đam mê âm nhạc, độ tuổi từ 14 - 25, cuộc thi diễn ra trong vòng 4 tháng (từ tháng 8 đến hết tháng 11/2010) với giải thưởng là chương trình đào tạo và lăng xê ca sĩ trị giá 1 tỷ đồng và một hợp đồng độc quyền”.

Các cuộc thi hát chỉ là một cơ hội trong số những cơ hội cho các giọng ca mới và đó không phải là con đường duy nhất để biến họ thành ngôi sao, bởi làm nghệ thuật là con đường dài, đòi hỏi nhiều thứ khác nữa như tố chất, khả năng rèn luyện, gu thẩm mỹ, văn hóa... Một người biết lượng sức mình thì nên chọn cuộc thi phù hợp, phải biết mình muốn gì, chứ chạy theo quá nhiều cuộc thi chỉ thể hiện bản lĩnh kém, bởi sau cuộc thi, khi ra thị trường, họ cũng sẽ không biết chọn loại nhạc gì để hát và con đường mình đi sẽ là đâu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Một ca sĩ mới cần phải điều chỉnh, uốn nắn từ chất giọng đến sự biểu cảm, để hình thành phong cách biểu diễn riêng trên sân khấu và đó là một thử thách lớn. Đã vào nghề ca, thiếu kiên nhẫn và nóng vội là yếu tố khiến ca sĩ rớt nhanh, cho dù có đạt được thành công bước đầu chăng nữa.

Ca sĩ Ánh Tuyết

Trong khi đó, L&P Communications, một công ty mới thành lập cũng đang gây choáng khi có chiến lược đầu tư 100% thông qua việc tổ chức các cuộc thi Talent show để tuyển chọn tài năng: “Công ty sẽ xây dựng được những ngôi sao ca nhạc mới với ê kíp làm việc chuyên nghiệp và sẽ tuyển chọn 4 người (2 nam, 2 nữ) và mỗi ca sĩ sẽ được đầu tư trong vòng 3 năm, với số tiền có thể sẽ là 5 tỷ đồng cho một ca sĩ, như đang bắt đầu với Long Quân - giọng ca mà trung tâm vừa phát hiện”. Vậy là qua mặt cả cuộc thi hoa hậu vừa kết thúc mới đây với chiếc vương miện trị giá 1 tỷ đồng, giải thưởng cho người chiến thắng tại cuộc thi ca hát đã leo thang đến con số 5 tỷ đồng!

Quá hấp dẫn. Và quá dễ để tìm kiếm cơ hội đi thi. Đó là chưa kể những lời rao trên mạng, thông qua offline yahoo như lời tuyển ca sĩ độc quyền của LQTT Production… Dễ hiểu vì sao có tới khoảng 24.000 bạn trẻ chen lấn, thậm chí tới ngất xỉu, để được thử giọng ở Vietnam Idol năm nay. Và cộng đồng mạng mấy ngày qua đã giương cao “khẩu hiệu”: Muốn lên tivi giờ cũng dễ thật! (chỉ cần “can đảm” mà thôi).

Hóa sao hay thành "chuyên gia thi"?

Các cuộc thi, các cuộc tìm kiếm ca sĩ bùng nổ, những tưởng ban tổ chức các cuộc thi này gặp khó giống như các trường đại học, cao đẳng vừa qua vì thí sinh bị tản mát. Vậy nhưng, ngược lại với những lo lắng kiểu này, đợt tuyển chọn nào, cuộc thi nào cũng thấy có hàng trăm, hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng dài chờ tới lượt thử giọng. Thế mới biết sức mạnh của “ước mơ vươn tới một ngôi sao”!


Những thí sinh nô nức dự thi Việt Nam Idol
Nhưng tài năng đâu dễ kiếm và đâu phải thời nào cũng có, nhất là khi số lượng cuộc thi cứ dài ra với mật độ tổ chức dày đặc. Hệ quả là cứ thấy mãi một lượng thí sinh chạy qua chạy lại thi thố hết cuộc này đến cuộc khác để tìm kiếm may rủi và mặt bằng chất lượng thí sinh giảm sút rõ rệt. Tài năng mới không thấy phát lộ và có những giọng ca nhẵn mặt đến phát ngán khi đã quá quen. Ở cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, trong danh sách thí sinh phía Nam vào chung kết có đến phân nửa là người quen như Đỗ Tùng Lâm (giải nhất Ngôi sao Tiếng hát truyền hình2008), Phan Ngọc Luân (top 30 Vietnam Idol 2008, năm nay tiếp tục vừa thi Vietnam Idol vừa vào chung kết Sao Mai điểm hẹn), Nguyễn Võ Lan Trinh (top 6 Vietnam Idol2008), Nguyễn Phú Luân (giải ba Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2009)… Rớt thi lại đã đành, đằng này thắng cũng đi thi tiếp, rõ ràng các giọng ca vẫn còn đang loay hoay này đã tự làm “chìm” mình, và điều này cũng khẳng định: chính sự nở rộ các cuộc thi ca hát tràn lan khiến chúng không còn là bệ phóng cho các giọng ca có giải như trước đây.

Chất lượng của các tài năng ca hát không chỉ giậm chân tại chỗ mà còn có xu hướng cài số lùi. Sao Mai điểm hẹn 2008 không tìm ra được Ca sĩ xuất sắc nhất; ca sĩ được khán giả yêu thích nhất Trần Hoàng Nghiệp và ca sĩ trẻ triển vọng Duy Khoa là một “khoảng cách” so với bộ ba chiến thắng năm 2006 gồm Phạm Anh Khoa, Nguyễn Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn, càng khó so sánh với sự thăng hoa trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn 2004 của Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ. Tương tự, sau hai năm đội nguyệt quế Thần tượng Việt Nam, con đường thăng hạng của Quốc Thiên xem ra vẫn còn mịt mờ, không may mắn được bằng người tiền nhiệm Phương Vy. Cái nền tảng của cuộc thi ca hát-chất lượng thí sinh- bị “cắt, xẻ” bởi nhiều cuộc thi thố khác nhau, còn các nhà tổ chức gần như chỉ lo hấp dẫn người tham gia bằng cuộc đua giá trị giải thưởng và những chuyện hậu trường. Vì thế, việc tìm kiếm tài năng ca hát hiện nay cũng đang mất dần đi ý nghĩa thực sự của nó trong sự hào nhoáng hết sức rộn ràng của những lời rao tuyển, P.R… mà chẳng đọng lại hay vớt váng được mấy tài năng cho nhạc Việt.

Ngôi sao quy ra tiền?

Sao Mai điểm hẹn từng treo giải thưởng cho người chiến thắng ngoài tiền mặt còn thêm một khóa học ngắn về biểu diễn tại nước ngoài. Tuy nhiên sau hai mùa bị “từ chối”, giải thưởng khóa học nghề vốn trước được xem là rất hấp dẫn này đã bị ban tổ chức xóa khỏi cơ cấu giải thưởng, chỉ còn tiền mặt!

Vietnam Idol hai mùa trước (2007 và 2008) tổng giải thưởng cho người chiến thắng là 10.000 USD trong đó có 5.000 USD tiền mặt, còn lại được qui đổira một album được sản xuất bởi một nhà sản xuất uy tín được lựa chọn. Năm nay, số tiền thưởng tăng đột biến, lên con số 20.000 USD tiền mặt, nhưng vế sau đã bị cắt, thay vào đó là sự hỗ trợ của chính đơn vị sản xuất, công ty BHD.


Phan Cao Tùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN