thethaovanhoa.vn

0h00 ngày 29/8, Lorient – Lyon: Xin chào, Gourcuff!

28/08/2010 12:25 GMT+7

Chắc chắn Yoann Gourcuff sẽ có mặt trên chuyến xe Bus đến Lorient, theo lời khẳng định của HLV Claude Puel.

(TT&VH) - Chắc chắn Yoann Gourcuff sẽ có mặt trên chuyến xe Bus đến Lorient, theo lời khẳng định của HLV Claude Puel. Thậm chí, với tình trạng khủng hoảng lực lượng vì chấn thương hiện tại ở Lyon, tiền vệ này có thể sẽ được ra sân ngay từ đầu.

Lễ ra mắt của Gourcuff được góp vui bởi ban nhạc alternative rock nổi tiếng nước Anh Muse và đặc biệt, hơn 12000 CĐV chào đón. Một sự kỳ vọng kinh khủng đang được đặt lên đôi vai của tiền vệ hào hoa này. Kể từ khi Juninho ra đi, sân Gerland chưa đón về thêm một mẫu tiền vệ dẫn dắt điển hình, trước khi Gourcuff xuất hiện.


Gourcuff (phải) có thể ra mắt trong trận đấu với Lorient, Ảnh Getty
Trên lý thuyết, Lyon là môi trường thích hợp để Gourcuff có thể tỏa sáng: Áp lực vô địch ở Ligue 1 là điều mà anh đã được làm quen khi còn ở Bordeaux. Ở tuyến tiền vệ, với vị trí ưa thích của mình, Gourcuff không phải cạnh tranh với ai cả: Thời còn ở Milan, phía trên anh còn có Kaka và Seedorf; ở Lyon, tất cả sẽ nghe theo cây gậy nhạc trưởng của tiền vệ này.

Tại Lyon, Gourcuff cũng sẽ có rất nhiều bóng: Tất cả những người làm nhiệm vụ “xách nước” cho anh, Toulalan, Makoun hay Kallstrom, đều là những mẫu tiền vệ thu hồi bóng cự phách bậc nhất Ligue 1. Ở Bordeaux, anh chỉ có Diarra bọc lót hiệu quả, còn Lyon có thể cung cấp cho anh cả một bộ áo giáp ở trung tuyến.

Lisandro có thể trở lại

Một tin vui nữa cho Lyon trước chuyến làm khách trước Lorient: Lisandro Lopez đã trở lại tập luyện bình thường. Sẽ rất nhiều người chờ đợi sự kết hợp giữa cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước (Lisandro) và cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2008-2009 (Gourcuff). Không chỉ vì Bastos có lẽ sẽ tiếp tục vắng mặt, còn Jimmy Briand chưa chứng tỏ được khả năng hòa nhập với đội bóng mới.

Mùa trước, Lisandro chưa thể “chuyên môn hóa” với vai trò của mình: Anh không những phải đảm trách nhiệm vụ làm bàn, mà còn phải chơi lùi để kết nối tuyến tiền vệ và hàng công. Lisandro đã chơi thành công, thế nhưng cách chơi tốn sức (do chuyền bóng không tốt) đôi khi khiến anh lãng phí năng lượng một cách vô ích.

Có Gourcuff phía sau, tất cả những gì Lisandro phải làm có thể chỉ là một pha chạy chỗ khôn ngoan và dứt điểm ngay, chứ không phải tốn sức nhận bóng, đi bóng và kiến tạo cho các chân sút khác nữa. Sự bế tắc của tuyến tiền vệ giàu cơ bắp Lyon sở hữu trong trận thắng nhọc nhằn trước Brest ở vòng trước cũng cho thấy chất sáng tạo mà Gourcuff có thể cung cấp quan trọng với đội chủ sân Gerland như thế nào. Miralem Pjanic cũng từng được kỳ vọng là người sẽ làm chủ tuyến giữa Lyon, nhưng những gì tiền vệ trẻ này thể hiện cho thấy anh có thể là một nhà kỹ thuật, thậm chí là một cây ghi bàn cự phách, nhưng nhãn quan chiến thuật chưa đủ bao quát để “biến” các đồng đội thành quân cờ trong tay mình.

Tất nhiên, chính bản thân Gourcuff cũng phải học hỏi thêm để đạt được đến đẳng cấp ấy, nhưng cách chơi phảng phất tinh thần của một nghệ sĩ luôn muốn vươn đến sự toàn mỹ tinh tế của anh cho thấy nếu Lyon cần một “số 10”, cựu tiền vệ Bordeaux sẽ đáp ứng được mọi tiêu chuẩn cần có. Vụ chuyển nhượng này cũng giống như một lời khẳng định của Lyon, rằng họ sẽ trở lại ngôi vị thống trị bằng lối đá tấn công: Trước Gourcuff, số lượng các ngôi sao tấn công cập bến Gerland là rất đông đảo, trong khi mùa này, Lyon thậm chí đã đẩy đi những cầu thủ phòng ngự rất tốt như Boumsong, Bodmer, Clerc không thương tiếc.

Đó là động thái dọn đường cho một kỷ nguyên mới, với những biểu tượng mới, đẹp trai, tài năng, sự nghiệp không tì vết và là một ngôi sao tấn công đang lên, như Gourcuff?

Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến

Lorient: Cappone – Sosa, Manga, Bourillon, Morel – Romao, Mvuemba, Jouffre, Amalfitano – Gameiro, Diarra.

Lyon: Lloris – Gassama, Lovren, Toulalan, Cissokho – Makoun, Pjanic, Gourcuff – Briand, Gomis, Lisandro.

PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN