SLNA và HA.GL ít nhất cũng từng là những đại gia của BĐVN, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chỉ là lúc này, có phần phũ phàng với cả 2, khi phải đến vòng đấu áp chót, họ mới chính thức giành vé trụ hạng V-League 2010.
(TT&VH) - SLNA và HA.GL ít nhất cũng từng là những đại gia của BĐVN, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chỉ là lúc này, có phần phũ phàng với cả 2, khi phải đến vòng đấu áp chót, họ mới chính thức giành vé trụ hạng V-League 2010. Lần hội ngộ tại Thống Nhất vào chiều nay, có thể xem là trận cầu lấy lại danh dự.
Chưa đánh đã hàng
Do Vidovic và Dalibor chấn thương, nên SLNA gần như sẽ phải chấp đối thủ cả hàng tiền đạo, vì hiện tại Văn Quyến và Ngọc Anh chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Niềm hy vọng lúc này đặt cả lên đôi chân của Trong Hoàng (cầu thủ đã có 8 bàn thắng cho SLNA ở V-League 2010), nhưng cần nhớ rằng, Hoàng chưa bao giờ chơi hay ở vị trí trung phong cắm. SLNA tiếp tục phải thiệt đơn thiệt kép, khi trung vệ Thierry không đăng ký danh sách dự Cup QG mùa này.
Trận chung kết Cúp QG là cơ hội vớt vát một mùa giải trắng tay với cả SLNA (phải) lẫn HA.GL. Ảnh: VSI
Thực tế, chấn thương của bộ đôi Vidovic – Dalibor được giải thích theo một cách khác, chứ không đơn thuần chỉ là chuyện cơ bắp hay sức khỏe. Nó là chấn thương cái đầu, khi cả 2 đều không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng ở mùa bóng tới. Trước thềm World Cup 2010, họ đã có ý lảng ra, cố tình chơi không hết mình ở một vài trận đấu, và chỉ chực về quê nghỉ xả hơi. Vidovic và Dalibor tỏ ra thất vọng với cách đối xử của SLNA, thế nên mới cáo ốm.
Nội thương trầm trọng, lại không có nhiều hơn đối thủ về mặt động lực (nếu thắng, SLNA liệu có sẵn sàng đi AFC Cup?!), có thể suy luận rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò đã sẵn sàng thua, bất luận những lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Bắc Á (bầu sữa của SLNA) có hiện diện trên khán đài danh dự.
1 tỷ và 5 tỷ
Đã có thông tin hành lang khẳng định, nếu HA.GL vượt qua SLNA trong trận chung kết vào chiều nay, đội bóng phố núi sẽ có 5 tỷ đồng tiền thưởng, ngoài hiện kim và hiện vật của BTC Cup QG. Đây sẽ là cột mốc thật sự cho một chiến thắng ở giải quốc nội.
Cách đây vài mùa bóng, bầu Đức cũng đã dõng dạc treo thưởng đến 50.000 USD (tương đương khoảng 700 triệu đồng, vào thời điểm đó), nếu HA.GL thắng ĐT.LA (trận đấu ở Long An). Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc lại tuyên bố gây sốc ấy của ông chủ HA.GL, như một sự khiêu khích. Tiền, ai không ham?! Vấn đề là “Gỗ” đã chiến bại, khi các cầu thủ bị phân tâm bởi 50.000 USD. Mặt trái của đồng tiền đã lại lên tiếng: tiền đè chết người.
Khi HA.GL khá ồn ào với mục tiêu đoạt Cup QG, thì tiền cho chiến tích tương đương của xứ Nghệ chỉ là 1 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đây cũng vẫn được xem là một kỷ lục với SLNA. Lần đầu tiên trong lịch sử, tiền cho 1 trận thắng của SLNA lại nhiều đến thế. Năm ngoái có bận, họ chỉ nhận khoảng 70 triệu (sau thuế) cho trận thắng QK4 ở Cup QG. Thì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” mà.
Chỉ bằng các con số (dù chưa chính thức) cũng có thể cảm nhận, mức độ chênh lệch giàu nghèo, sự phân cấp giữa các CLB chuyên nghiệp VN. Bóng đá VN cấp CLB đã và đang chuyển mình theo mô hình cổ phần hóa – hoạch tính độc lập, nhưng không phải đội bóng doanh nghiệp nào cũng giàu. Và nếu có một quy định, một cái khung nhất định với quỹ hoạt động của một đội bóng/mùa (như kiểu Âu châu), CLB thậm chí còn có thể bị đánh rớt hạng, vì không đảm bảo tiềm lực tài chính.
Thế mới nói, chuyên nghiệp ở ta còn xa lắm.
Dự đoán: 3 – 1
HA.GL “máu” đi AFC Cup
“Chúng tôi muốn giành chiến thắng để vớt vát một mùa bóng thất bại. Và ngoài ra, đây cũng là cánh cửa đưa HA.GL vươn ra tầm châu lục: AFC Cup 2011. Toàn đội đang rất tập trung cho trận đấu này”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phát biểu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa và cả những nguồn ngoại lực cổ súy, HA.GL xem như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.